Thuỷ Tiên: "Nếu tôi vô địch chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi"


"Chị Thu Minh giành ngôi vô địch Bước nhảy Hoàn vũ thì mọi người dễ chấp nhận hơn. Nếu tôi về nhất, chắc chắn sẽ xảy ra nhiều tranh cãi và bị áp lực", ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ sau khi về nhì trong đêm chung kết.



Về vị trí thứ 2, sau ca sĩ Thu Minh trong đêm chung kết Bước nhảy Hoàn vũ, Thuỷ Tiên có cảm thấy hài lòng?


Tôi hài lòng và cảm giác vui lắm! Trong suốt chặng đường dài thi đấu, lúc đầu cũng muốn khẳng định thứ hạng thắng thua nhưng sau tôi hiểu ra rằng tình cảm khán giả dành cho mình mới là quan trọng nhất. Qua mỗi đêm thi, tôi luôn cố gắng làm sao để hoàn thành tốt nhất và cảm thấy hạnh phúc được đón nhận tình cảm khán giả cứ lớn dần lên.


Đến đêm chung kết với tâm thế thoải mái, tôi chỉ nghĩ làm sao để có món quà thật đặc biệt dành tặng khán giả. Hai điệu nhảy Samba và Freestyle chính là màn cống hiến cuối cùng của Thủy Tiên dành cho khán giả tại Bước nhảy Hoàn vũ năm nay.


Đây là sân chơi giải trí dành cho các nghệ sĩ chứ không phải cuộc thi chuyên nghiệp nên tôi luôn xác định khán giả là quan trọng nhất. Tất nhiên, được giải nhất ai cũng vui và trước khi thi tôi cũng muốn điều đó. Nhưng nghĩ lại, tôi về vị trí thứ nhì lại là điều hay. Đối với tôi, nếu đoạt giải nhất chắc chắn bị áp lực.



Thuỷ Tiên giành giải Á quân Bước nhảy Hoàn vũ 2011.



Tại sao đoạt ngôi vô địch Bước nhảy Hoàn vũ đối với chị lại là áp lực?


Chị Thu Minh giành ngôi vô địch thì mọi người sẽ dễ chấp nhận hơn. Nếu tôi về nhất chắc chắn sẽ xảy ra nhiều tranh cãi. (Cười) Nói như mẹ tôi và chú Lại Văn Sâm thì vào đến vòng chung kết là thành công rồi. Khó có thể nói ai hơn ai, thứ hạng cuối cùng còn phụ thuộc vào sự may mắn!


Sau khi đăng quang “Nữ hoàng khiêu vũ”, Thu Minh có nói “Thủy Tiên khiến sự tự tin của tôi đôi lúc bị lung lay”, bởi vì chị có số lượng bầu chọn áp đảo. Thủy Tiên cũng khiến ca sĩ “Đường cong” khâm phục bởi sự gan dạ, dám… vác cả con trăn lên sân khấu. Về phía Thủy Tiên thì sao, chị có nhận xét gì về phần trình diễn của Thu Minh?


Tôi rất thích điệu Rumba của chị Thu Minh. Chị nhảy rất đẹp và điêu luyện. Còn điệu nhảy Free Style trên nền nhạc bài Đường cong, tiếc là tôi không được xem vì còn phải chuẩn bị cho phần thi tiếp theo của mình.


Tôi nghĩ chị Thu Minh đoạt giải là xứng đáng. Chị được học múa từ nhỏ, về kỹ thuật chị có lợi thế hơn tôi. Còn tôi có lẽ lợi thế hơn nhờ sự bình chọn của khán giả. Tôi cũng rất đầu tư về mặt dàn dựng và hiệu quả giải trí.


Nhắc đến hiệu quả giải trí, ai cũng thừa nhận điệu Free Style của Thủy Tiên được dàn dựng công phu, bề thế. Đặc biệt là màn …bê vác con trăn thật lên sân khấu rất ấn tượng, xin hỏi từ đâu chị có ý tưởng táo bạo này?


Lẽ ra tôi còn tiết mục thổi lửa nữa cơ. Nhưng vì yếu tố an toàn nên BTC chỉ đồng ý cho tôi lựa chọn một trong hai: thổi lửa hoặc đem trăn lên sân khấu. Tôi quyết định thử sức với con trăn để đem đến cho khán giả màn trình diễn đặc biệt. Còn ý tưởng về điệu múa mang hơi hướng Ấn độ đến khi tôi xem bộ phim ca nhạc nổi tiếng Cối xay gió đỏ của đạo diễn Baz Luhrmann. Trong phim không có màn biểu diễn với trăn nhưng tôi… thêm vào cho kịch tính. (Cười)


Tôi cũng xin chia sẻ rằng, tôi và bạn nhảy Petyo chỉ có hai ngày để chuẩn bị và luyện tập cho điệu nhảy Free Style. Thường thì một số thí sinh khác sẽ chuẩn bị trước phần thi cách đó vài tuần. Riêng tôi, phần vì không biết khi nào sẽ dừng chân, phần vì muốn tập trung hết sức vào từng đêm thi nên đến liveshow nào tôi chuẩn bị cho liveshow đó. Vì thế, một tuần chuẩn bị cho hai điệu nhảy đối với tôi rất khó khăn. Đôi lúc, thấy sức đuối quá, tôi phát khóc. Phải nói rằng, tôi và Petyo tập luyện rất vất vả. Thậm chí, buổi sáng hôm thi, Petyo đã bị trẹo chân do bị ngã trong lúc tập.



Biểu diễn với con trăn mà “Thu Minh nhìn thấy có thể ngất xỉu”, chị không thấy sợ sao? Con trăn này chị “mượn” từ đâu?


Tôi sợ chứ. Vừa nhìn thấy con trăn là tôi đã hét lên rồi. Đây là con trăn nhỏ mà cũng nặng tới 15 kg. Con trăn này tôi thuê tại rạp xiếc ở Hà Nội. Ban đầu, tôi có ý định biểu diễn với một con rắn nhưng khi liên lạc với đoàn xiếc, họ nói rắn có nọc độc và không dễ thuần phục. Vậy nên tôi biểu diễn với trăn.


Tôi phải mất ít nhất là 20 phút đầu để làm quen với bạn diễn đặc biệt này. Con trăn cứ mềm mềm, uốn éo khiến tôi rất khó bê vác. Lúc đầu tôi cũng sợ lắm nhưng sau thấy nó rất hiền và tôi cũng quen dần. Tôi có hai buổi tập với con trăn này. Trước khi tập với tôi, con trăn phải được ăn no.


Nếu có ý kiến cho rằng, chị ghi điểm nhờ sự…liều lĩnh bê con trăn lên sân khấu chứ không phải điệu nhảy của chị thuyết phục ban giám khảo?


Như tôi đã chia sẻ, đây là chương trình giải trí không phải là cuộc thi chuyên nghiệp. Vì thế yếu tố được đặt lên hàng đầu không phải là kỹ thuật mà là hiệu quả giải trí, là những gì người biểu diễn đem lại cho khán giả.



Chính nhờ sự liều lĩnh và cách dàn dựng điệu Freestyle công phu, ấn tượng


Thuỷ Tiên đã chinh phục ban giám khảo với 4 điểm 10 (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng)



Khi giành được 4 điểm 10 cho điệu Free Style từ ban giám khảo, bạn nhảy chia sẻ niềm vui với chị như thế nào?


Petyo ôm chầm lấy tôi. Cậu ấy nói tôi xứng đáng giành số điểm như vậy sau tất cả những cố gắng thời gian vừa qua. Dù không về vị trí thứ nhất nhưng trong mắt cậu ấy, tôi luôn là số 1. (Cười)


Petyo mới 19 tuổi, tính còn trẻ con nhưng rất “ga lăng”. Trong quá trình luyện tập, chúng tôi cũng xảy ra những tranh cãi, giận dỗi, chỉ đến khi tôi phát khóc cậu ấy mới chịu làm hòa. Nhắc đến kỷ niệm thì rất nhiều, trong mắt tôi Petyo rất biết quan tâm đến bạn nhảy và có những cử chỉ dễ thương như là kéo ghế hay tháo giày cho tôi.


Phải nói rằng, trước đêm thi Petyo cũng áp lực lắm. Cậu ấy căng thẳng và hầu như không nở một nụ cười trong buổi sáng tập luyện. Đây là cuộc thi của tôi nhưng dù sao là người thầy, về chuyên môn và kỹ thuật thì cậu ấy phải lo.


Tôi đã phải nói với cậu ấy rằng, đây là một showgame giải trí. Kết quả không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp ca hát của tôi vì thế cậu đừng lo lắng. “Tớ không cần giải nhất, nếu ai đoạt giải nhất tớ xin chúc mừng. Đối với tớ vào đến đêm chung kết là vui rồi, tớ không quan trọng thứ hạng và cũng không bị áp lực vì điều đó”, tôi nói với Petyo như thế và cậu ấy đã thoải mái hơn.



Ngoài bạn nhảy, Petyo bạn nhận được những lời chúc mừng sớm nhất từ ai? Nghe nói, mẹ cầu thủ Công Vinh cũng lặn lội ra tận Hà Nội cổ vũ cho Thủy Tiên?



Là mẹ tôi, mẹ không thể thu xếp ra Hà Nội nhưng đã gọi điện cho tôi. Mẹ nói rất tự hào về con gái và nói tôi vào đêm chung kết là…yên tâm rồi. Là mẹ anh Vinh, bác gái chúc mừng và nói tôi đừng có buồn khi về vị trí thứ hai. (Cười) Tôi rất cảm ơn sự có mặt của bác gái đã cổ vũ cho tôi trong đêm chung kết.



Vậy còn sự xuất hiện của cầu thủ Công Vinh trong clip đêm thi chung kết, đối với chị có ý nghĩa như thế nào?


Sự xuất hiện của anh Vinh trong clip là vô tình một lần đến thăm tôi đang tập luyện và BTC có thuyết phục anh lên hình. Đêm chung kết Bước nhảy Hoàn vũ đúng với dịp anh Vinh đi thi đấu tại Macao nên anh không thể có mặt trực tiếp xem tôi biểu diễn. Tuy nhiên, từ ngày đầu tham gia Bước nhảy Hoàn vũ tôi đã nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ từ anh. Và còn rất nhiều quan tâm khác nữa mà tôi xin giữ lại cho riêng mình!


Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng sự xuất hiện và ra mặt ủng hộ của chàng cầu thủ nối tiếng nhất Việt Nam trong clip vào đêm thi quyết định là “chiêu” giúp Thủy Tiên củng cố thêm lượng tin nhắn bình chọn?


Tôi nghĩ những khán giả yêu thương tôi sẽ tiếp tục bình chọn mà không cần tôi phải làm bất cứ chiêu trò gì. Điều tôi cảm thấy mình “được” nhất và hạnh phúc nhất là nhận được rất rất nhiều tình cảm từ phía khán giả.


Kế hoạch sắp tới của Thủy Tiên sau khoảng thời gian 3 tháng nỗ lực trên sân khấu Bước nhảy Hoàn vũ?



Sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi đâu, tôi đi diễn và chuẩn bị ra mắt album này. Tôi nhớ nghề lắm rồi!



Theo Dân Trí


http://giadinh.net.vn/20110706094949954p0c1003/thuy-tien-neu-toi-vo-dich-chac-chan-se-xay-ra-tranh-cai.htm