Khi vào các tụ điểm thác loạn, khách sẽ được phục vụ từ “A” tới “Z” với đủ mọi hình thức. Và, một câu chuyện nữa được chúng tôi “ghi chép” với những tình tiết không thể nào chân thật hơn tại Sunflower (Nguyễn Trãi, quận 1) và 116 (Nguyễn Biểu, quận 5).

Những hình ảnh này – chắc chắn sẽ khiến người xem đặt câu hỏi rằng vai trò của cơ quan chức năng ở đâu khi nhiều tụ điểm thác loạn ở khu trung tâm TP HCM hoạt động công khai. Liệu có thế lực nào đó đang chống lưng? Câu chuyện của chúng tôi vẫn chưa kết thúc…Chiếc xe 7 chỗ nhá đèn rồi dừng trước cổng nhà hàng 166 Nguyễn Biểu, quận 5, TP HCM vào đêm 5-4. Nhóm khách gồm 5 người đàn ông hớn hở tiến vào bên trong với sự săn đón nồng nhiệt của các nhân viên.

“Tiên nữ” trên 7 tầng mây

“Dọn phòng cho anh Hai mấy đứa ơi”. Không cần biết lạ quen, một nam quản lý đon đả chào mời với nụ cười rạng rỡ. Thông qua bộ đàm, một nam quản lý khác đưa nhóm khách lên nhiều tầng lầu theo lối cầu thang bộ và dừng lại khi đến trước cửa phòng “VIP”.Ngày 24-4, UBND TP HCM đã có công văn khẩn gửi Công an, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND quận 1 và 5.

Theo đó, UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với công an và các cơ quan trên kiểm tra nội dung Báo Người Lao Động phản ánh, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có), báo cáo UBND TP trước ngày 15-5.

Trước đó, theo đơn tố cáo của một nữ sinh viên, phóng viên Báo Người Lao Động đã thâm nhập và phát hiện bí mật động trời núp bóng bên trong nhà hàng và các “dịch vụ ăn uống lưu động” ở quận 1, quận 5 với các hình thức ăn chơi thác loạn, bao gồm cả mại dâm và ma túy.P.Anh