hỉ cần đến con hẻm nhỏ nằm trên đường Thăng Long trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, không khó lắm khi hỏi nhà của cô ca sĩ kiêm diễn viênVy Oanh.


Ngăn nắp, thoáng mát và sạch đẹp, đó là cảm nhận đầu tiên của bất kỳ ai đến thăm nhà Vy Oanh. Với gam màu trắng và xanh nhạt, căn nhà toát lên một vẻ lãng mạn bềnh bồng của người đam mê nghệ thuật như cô nàng Cho em một con đường này.


Vy Oanh chào khách đến nhà


Với Vy Oanh đây là căn nhà hai trong một, bởi nó vừa là tổ ấm vừa là phòng thu. Trước đây phòng thu này cũng đã từng có Hồng Nhung, Thanh Lam, Ý Lan, Nguyễn Phi Hùng, Quang Vinh... đến thu âm bởi chất lượng thuộc hàng đẳng cấp do chuyên viên Thanh Sơn đảm nhiệm. Hiện giờ phòng thu này chỉ dành riêng cho một mình Vy Oanh hoặc một vài người bạn nào thân lắm mới được phép “thử giọng” ở giang san này.


Hoa được phủ đầy xung quanh nhà, những chậu bông nho nhỏ lơ lửng trên mái hiên, bên thềm cửa, cả một bức tranh về mùa thu do chính tay cô vẽ chễm chệ nằm ngay cửa ra vào. Các góc nhỏ được trang trí rất ngăn nắp bằng những đồ lưu niệm từ những chuyến lưu diễn phương xa, ngay cả bàn trang điểm cũng được xem là địa điểm lý tưởng nhất như dành cho Vy Oanh trong những lúc làm đẹp trước giờ đi diễn.


Một chiếc giường ngủ to chiếm 1/3 không gian của căn phòng, đây cũng là nơi Vy Oanh đọc sách, xem kịch bản, lướt mail hoặc trả lởi thư khán giả... Một căn nhà nhỏ xinh xắn, nhưng với Vy Oanh đây là một tổ ấm thật sự rất bình yên, bởi sau những giờ đi làm mệt mỏi, được thả người trên chiếc giường êm ái của mình, được nghe lại những giai điệu mình yêu thích, là xem như bao mệt nhọc đều tan biến, để chuẩn bị cho một ngày mới đầy năng động hơn.


Bức tranh mùa thu do chính chủ nhân Vy Oanh vẽ


Phòng thu này giúp ích cho Vy Oanh rất nhiều trong sự nghiệp ca hát


Khu vực bếp rất ngăn nắp và sạch đẹp


Đọc sách một thú vui của nàng ca sĩ Cho em một con đường


http://www.zing.vn/news/phim-viet-nam/tham-chon-binh-yen-cua-vy-oanh/a110004.html