Với nhiều người nước ngoài, giao thông là hình ảnh không thể quên ở Việt Nam nói chung và trên từng con đường tấp nập của dải đất chữ S nói riêng. Họ ví mỗi lần băng sang đường giữa dòng xe cộ nườm nợp là một cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm, một trải nghiệm thú vị thực sự. Phóng viên ghi lại một số hình ảnh người nước ngoài 'căng thẳng' đi sang đường ở thủ đô Hà Nội.


Người nước ngoài mỗi lần sang đường ở Hà Nội luôn cảm thấy hoảng sợ khi đối mặt với các phương tiện giao thông phóng vèo vèo trên phố. Nhưng không ít người tỏ vẻ thích thú với điều này.


Phải nhờ một người bản địa... bảo vệ...


... hoặc chọn thời điểm để bước thật nhanh sang đường. Hình ảnh này thường thấy trên con phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).


Nhiều người không khỏi cảm giác sợ hãi khi sang đường, dù họ luôn đi đúng làn dành cho người đi bộ.


Đôi thanh niên này đi bộ đến giữa đường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) "bỗng dưng" đứng lại và nắm tay nhau thật chặt do các phương tiện khác không chịu nhường đường hay đi chậm lại.


Người phụ nữ đến từ nước Đức này tỏ vẻ sợ hãi, cô liên tục cầu nguyện trước khi sang đường.


Những chiếc xe ô tô, xe máy luôn phóng với tốc độ rất cao và ít khi họ chịu nhường đường.


Sang đường, không phải ai cũng đủ dũng cảm để đi đầu tiên.


Một phiên dịch viên xin đường giữa làn xe máy.


Cả nhà nắm tay nhau, còn người hướng dẫn viên du lịch giơ tay cao để xin đường.


Cười tươi và thoải mái khi sang được bên kia đường, với nhiều người nước ngoài đây thực sự là một trải nghiệm thú vị!.


http://ngoisao.net/news/thoi-cuoc/2011/08/173417-tay-run-ray-khi-di-sang-duong-o-ha-noi/