Sinh mổ theo yêu cầu, bé gái 3,5 kg chết tức tưởi


Trước khi sinh mổ, chị Trần Bội Hoa được chẩn đoán, siêu âm, khám thai với kết luận là thai bình thường. Thế nhưng, chỉ sau khi chào đời được vài giờ tại Khoa Sản Bệnh viện 7A (quận 5-TPHCM), con chị được chuyển sang BV Nhi Đồng 1 rồi tử vong trong ngày.



Ngày 13/1, gia đình chị Trần Bội Hoa (35 tuổi, ngụ quận 11) đã có buổi gặp gỡ với bác sĩ Nguyễn Hữu Thuận, người trực tiếp phụ trách ca mổ để tìm hiểu nguyên nhân tử vong của bé Vương Tú Lệ (sinh ngày 9/1).


Theo chị Trần Bội Kim (40 tuổi, chị của chị Hoa), chị Hoa mang thai được 38,5 tuần tuổi và muốn sinh mổ vào ngày 9/1. Sau khi chẩn đoán, siêu âm, khám kỹ lưỡng, chị Hoa được sinh mổ tại Khoa Sản - Bệnh viện 7A.


Bé Vương Tú Lệ chào đời lúc 10 giờ 10 phút ngày 9/1 nặng 3,5 kg. Sau khi sinh, bé Lệ được sưởi ấm nhưng được ký lệnh chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng 1 do có một số biểu hiện bất thường như máu đen chảy ra từ miệng, toàn thân tím tái.


Sau khi cấp cứu, bé Lệ tử vong tại BV Nhi Đồng 1 lúc 22 giờ 10 phút cùng ngày.


Theo kết luận từ BV Nhi Đồng 1, bệnh nhi Vương Tú Lệ tử vong do xuất huyết phổi, xuất huyết tiêu hóa sơ sinh, cao áp phổi và nhiễm trùng huyết.


Chị Trần Bội Kim trình bày vụ việc với phóng viên


Thông báo nguyên nhân bé Lệ chết của BV Nhi Đồng 1


Bốn ngày trôi qua, từ ngày 9 đến ngày 12/1, gia đình không nhận được một lời giải thích rõ ràng về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Lệ từ Bệnh viện 7A cũng như bác sĩ Nguyễn Hữu Thuận.


Trao đổi với phóng viên và người nhà nạn nhân, bác sĩ Thuận cho biết ông đang là Phó Khoa sản - Bệnh viện Trưng Vương, TPHCM và làm thêm tại Khoa Sản - Bệnh viện 7A.


Bác sĩ Nguyễn Hữu Thuận khẳng định chị Hoa khám thai định kỳ đúng hẹn và thai nhi không có dấu hiệu bệnh lý nào. Theo yêu cầu của thai phụ, ngày 9/1, bác sĩ Thuận trực tiếp mổ cho chị Hoa. Tuy nhiên, do ngôi thai cao hơn bình thường nên việc đưa cháu bé ra hơi chậm.


Ông Thuận khẳng định: “Bé gái chào đời bình thường và không có dấu hiệu tổn thương nào. Tôi bàn giao cho bác sĩ nhi hút nhớt và đàm từ mũi, miệng cháu. Sau đó, bác sĩ nhi cho nằm lồng sưởi nhưng đến đầu giờ chiều tôi được báo lại cháu đã được chuyển sang BV Nhi Đồng 1 cấp cứu và chết vào tối cùng ngày”.


Ông Thuận chỉ biết nguyên nhân chết do bác sĩ bên BV Nhi Đồng 1 gọi sang, không hiểu lý do bé tử vong.


Bác sĩ Thuận cho biết 10 giờ sáng 13/1, lãnh đạo Bệnh viện 7A sẽ trả lời báo chí việc cháu Vương Tú Lệ tử vong.


Theo Người Lao Động


http://www.zing.vn/news/xa-hoi/sinh-mo-theo-yeu-cau-b-gai-35-kg-chet-tuc-tuoi/a232823.html