Sáng nay, các em nhỏ cùng người thân tại Viện Nhi trung ương (Hà Nội) ngồi chờ khám và lấy kết quả trong cảnh nóng nực kỷ lục. Quạt tay liên tục cũng không giúp hạ hỏa khiến nhiều bé gào khóc.


Bệnh viện Nhi đông chật người sáng 18/6. Theo thống kê, ngày 17/6 có 1.522 ca khám chữa cho trẻ với các triệu chứng ho, sốt cao, tiêu chảy..., đông hơn nhiều so với những ngày thông thường.


Một em bé 6 tháng tuổi được đội nón đến phòng khám.


Bệnh viện không lắp quạt máy, nên khắp các hành lang tràn ngập cảnh quạt tay của người dân.


Hai người quạt mới giúp bé đỡ nóng.


Dù lớn nhưng vẫn được bố bế, mẹ quạt cho mát.


không ít bé còn đang bú mẹ đã phải chịu khổ sở với thời tiết mùa hè.


Bé Ngọc Mai, 4 tháng tuổi từ Hưng Yên lên Hà Nội khám. Bé sốt cao (39 độ) đã 3 ngày.


Nhiều em nhỏ khóc ngặt nghẽo vì vừa nóng lại vừa sốt cao.


Bà bế cháu vừa đi vừa quạt cho đỡ ngột ngạt. Bệnh viện Nhi trung ương cũng lắp một vài vòi phun hơi ẩm, nhưng tác dụng hầu như không đáng kể trong tiết trời 39-40 độ này.


http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/06/3BA1D1C1/


Ôi dùng fire fox mà copy ảnh ko đc. cop từng ảnh 1 vậy :Sick: