Sáng 7/1, thời tiết TP HCM đột ngột trở lạnh và có mưa phùn, người đi đường co ro, công viên vắng người.


















































9h sáng tại công viên 30/4. Đây là điểm tập trung nhiều bạn trẻ uống cafe bệt buổi sáng. Tuy nhiên, sáng nay ghế đá và các bờ gạch xung quanh không một bóng người do thời tiết hạ đột ngột trong đêm.
Sáng đầu tuần, theo quy định nhiều trường phải mặc áo dài. Tuy nhiên, do trời lạnh, một số học sinh mặc thêm áo khoác.
Thời tiết thay đổi bất ngờ nên buổi sáng lượng người ra đường, mua sắm cũng vắng hơn.
Ra đường, hầu như ai cũng khoác thêm áo.
Gần 10h, trời đổ mưa phùn, đây là kiểu thời tiết lạ trong mùa khô ở Sài Gòn.
Một cụ già ủ ấm đôi chân trong khi chờ khách mua áo mưa.
Đến trưa, Sài Gòn vẫn lạnh dù mưa phùn đã dứt.
Người khuyết tật bán vé số phải khoác thêm áo mưa ngồi bên đường.