Khoảng 17h chiều 24/4, người dân dưới chân tòa nhà Mipec số 229 Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội) chứng kiến cảnh một người phụ nữ tử vong bên cạnh một cháu nhỏ đang hấp hối.


Anh Xuân (42 tuổi), nhân viên công trường xây dựng sát với tòa nhà Mipec, cho hay: “Thời điểm trên, khi mọi người chuẩn bị dọn đồ về nghỉ thì thấy rất nhiều người gào khóc dưới tầng 1 tòa nhà, sát với đường hầm gửi ô tô. Mọi người chạy ra chứng kiến thi thể một người phụ nữ đã biến dạng nhiều bộ phận nằm sấp dưới nền gạch giữa hai lư hương đặt ở sân tòa nhà. Cách đó khoảng 3 m, một cháu trai đang hấp hối”.









Vị trí người phụ nữ cùng cháu bé rơi từ tầng 11 tòa nhà Mipec.



Theo người dân ở khu chung cư tại tòa nhà, người phụ nữ cùng cháu bé rơi từ tầng 11. Người mẹ tên H. (33 tuổi), bé trai mới được 17 tháng tuổi. Trước thời điểm xảy ra sự việc, chồng và mẹ chồng chị H. vẫn ở trong nhà. Người mẹ chồng còn vừa đi chợ để mua hoa quả về ăn, khi về tới nơi thì chứng kiến sự việc.


Nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt. Một bảo vệ cho biết, tòa nhà Mipec cao 27 tầng, với 3 tầng hầm, từ tầng 5A trở lên là chung cư cho các hộ gia đình ở.


Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã báo cơ quan chức năng tới hiện trường. Gia đình nạn nhân cũng có mặt ngay sau đó và đưa hai mẹ con vào bệnh viện 198.



http://news.zing.vn/Nguoi-phu-nu-om-con-nho-roi-tu-tang-11-xuong-dat-post411192.html#pictures_featured|noibat