Người chữa khỏi bệnh ung thư?


http://cadn.com.vn/News/Giao-Duc-Y-Te/2013/1/7/90617.ca


(Cadn.com.vn) - Anh Phạm Xuân Thái (1964, trú thôn Tân Tài, xã Tân Lập, H. Hướng Hóa, Quảng Trị), hiện là Trưởng phòng Kỹ thuật - Đài PTTH H. Hướng Hóa, mang căn bệnh ung thư máu (K máu). Sau hai tháng chữa trị tại Bệnh viện Trung ương (BV T.Ư) Huế nhưng bệnh vẫn chưa thuyên giảm, qua một số thông tin, anh đã tìm đến bà Trần Thị Hường (trú thôn Nam Sơn, xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng) chữa trị... Sau một tháng rưỡi, các chỉ số máu trong cơ thể anh đã trở lại bình thường, cơ thể khỏe mạnh trở lại...









Anh Thái vui mừng cho biết kết quả thử máu của mình từ khi uống thuốc của bà Hường.



MANG “ÁN TỬ”Cách đây một năm, anh Thái phát hiện trong miệng bị nhiệt, nóng sốt, lở loét... nên đến khám tại BV Quảng Trị. Các BS cho rằng anh bị màng nhiệt, cho thuốc uống nhưng mãi vẫn không khỏi. Sau đó anh chuyển qua uống thuốc Đông y. Lặn lội ra Bắc, vào Nam kiếm thuốc nhưng bệnh vẫn ngày càng nặng thêm. Đến BV H.V.Th ở Huế, qua thăm khám, BS ở đây cho biết anh bị bệnh về máu rất nguy hiểm, rồi họ giới thiệu anh qua BVT.Ư Huế. Sau hai lần chọc tủy lấy mẫu xét nghiệm, kết luận của BV T.Ư Huế khiến anh chết lặng: anh bị ung thư máu, lại là trường hợp nặng nhất trong căn bệnh ác tính này. Theo đó, hồng cầu chỉ còn 1,8 triệu/mm3 (trị số bình thường 4-5,8 triệu/mm3), tiểu cầu còn 70 ngàn/mm3 (trị số bình thường 150 ngàn-400 ngàn/mm3), bạch cầu bình thường...


Mang “án tử” về nhà, gia đình, đồng nghiệp, bà con thân thích hết sức buồn bã, lo lắng. Công đoàn H. Hướng Hóa cùng cơ quan anh công tác kêu gọi giúp 50 triệu đồng, cộng với số tiền tiết kiệm bấy lâu, anh tiếp tục đến BV chữa bệnh. Các BS bảo, nếu cấy ghép tủy tốn khoảng 2 tỷ đồng (nhưng phải chọn cho được người cho tủy phù hợp), còn giải pháp thứ hai là hóa trị, ít tiền hơn nhưng chỉ là kéo dài sự sống... Suy nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn, anh chọn giải pháp thứ hai. Sau hai tháng hóa trị lần một, sức khỏe anh suy kiệt, sụt đến 10 kg, èo uột, xanh xao...









Thư cảm ơn của một bệnh nhân từ TPHCM gửi bà Hường.



CƠ HỘI TÁI SINH...Qua các phương tiện truyền thông, hay tin bà Hường có khả năng chữa được bệnh nan y, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè khuyên anh nên “còn nước còn tát”. Anh cũng tặc lưỡi thử xem sao. Anh thật lòng: “Lúc mới gặp chị Hường, tôi chưa tin lắm. Nhìn hồ sơ và bệnh tình của tôi, chị Hường nói: chữa lành K máu tôi chưa dám khẳng định, riêng chữa cho miệng khỏi lở loét thì chỉ trong 3 ngày. Nghe vậy nhưng tôi vẫn chưa tin lắm nên cũng chỉ ậm ừ cho qua”. Sau khi lấy thuốc, hướng dẫn cách ăn uống, anh Thái về thực hiện đúng theo chỉ dẫn. Một hai ngày đầu, các chất dịch tiết ra, vết mưng mủ khô dần và đúng sau 3 ngày miệng khô trở lại, ăn uống đã cảm nhận được mùi vị. 3 ngày sau anh ăn uống trở lại bình thường. Hy vọng về việc chữa lành bệnh lại thắp lên trong anh. “Có niềm tin, tôi lạc quan trở lại, ăn uống đều đặn theo bài thuốc và thực hiện tỉ mỉ theo cách chị Hường hướng dẫn”, anh Thái chia sẻ.






 Theo anh Thái, uống thuốc và điều trị theo cách của bà Hường đơn giản nhưng cũng rất khắt khe. Mỗi ngày uống thuốc khoảng 3 lần vào 3 buổi, mỗi lần 200ml do bà Hường sắc. Ngoài ra chỉ ăn cơm với muối, đường phèn và rau sạch, nấm sạch, uống nước gạo lức; không ăn thịt, cá và các chất nhiều đạm; không ăn đậu hũ, đậu nành, xì dầu. Uống nước bằng cách rang gạo lức rồi pha với nước theo chỉ dẫn, không uống các loại nước có ga, có cồn, nước lạnh... Chỉ được ăn hoa quả (xay sinh tố) ngọt như: đu đủ, mảng cầu, vú sữa. Có thể uống nước dừa. Dụng cụ nấu cơm, thức ăn, rang gạo lức, nấu nước phải bằng nồi đất, nấu bằng than; không được nấu bằng bếp gas, không nấu nồi kim loại.


 Được biết, mới đây, một tiến sĩ Y dược rất nổi tiếng cũng đã đến nhà bà Hường để lấy thuốc về cho người thân bị bệnh K uống. Qua tìm hiểu thực tế, nhiều người bệnh K dường như chờ chết, khi tìm đến chỗ bà Hường đã thắp lên sự sống trong họ. Chúng tôi tiếp cận với bệnh nhân cũng như hồ sơ bệnh án, rất nhiều bệnh nhân K đang điều trị tiến triển rất tốt, không ít bệnh nhân khi đi kiểm tra lại, các chỉ số rất khả quan, gần như khỏi bệnh.


Theo anh Thái, càng uống thuốc thấy người càng khỏe ra, cơ thể hồi phục trở lại nhanh chóng. Sau 15 ngày uống thuốc, anh vào viện xét nghiệm lại. Anh thật sự không tin vào mắt mình khi thấy chỉ số hồng cầu và tiểu cầu gần đạt ngưỡng như người bình thường. Đến ngày 3-12-2012, đúng một tháng sau khi uống thuốc, anh vào BV kiểm tra chỉ số máu cho thấy: hồng cầu đạt 3,82 triệu/mm3, tiểu cầu đạt 276.000/mm3... Một tháng sau, anh Thái tăng 10 kg, da dẻ đỏ đắn, sắc khí tốt, cơ thể khỏe mạnh trở lại. “Tôi và mọi người dường như không tin vào những gì diễn ra, như phép nhiệm màu. Buổi sáng tôi đi bộ và có thể chạy khoảng 2 km, hít đất 10 cái, có thể vác được bao xi-măng, trồng rau, làm vườn”, anh Thái phấn khởi cho biết.Ngày 13-12, trước khi gặp chúng tôi, anh Thái kiểm tra lại và kết quả hết sức khả quan. Để thẩm định con số chính xác, ngày 15-12, chúng tôi cùng anh Thái đến BV T.Ư Huế để xét nghiệm lại. Theo đó, chỉ số hồng cầu của anh Thái đạt 4,23 triệu/mm3, tiểu cầu đạt 373.000/mm3. Khi xem kết quả, Th.S-BS N.T.H- Khoa khám bệnh (BVT.Ư Huế) hết sức ngạc nhiên. “Kết quả này quá tốt, hiếm có. Nên tiếp tục uống thuốc và hằng tháng kiểm tra chỉ số máu”, BS H. khuyên. BS còn xin địa chỉ của bà Hường để tìm hiểu, giới thiệu với bệnh nhân...


Thiết nghĩ, việc bà Hường có chữa khỏi các căn bệnh ung thư quái ác mà hiện y học còn đang bó tay hay không, chúng tôi chưa dám khẳng định. Tuy nhiên, những điều chúng tôi được “mắt thấy tai nghe” từ những bệnh nhân đang điều trị, và hơn cả là dấu hiệu khỏi bệnh là khả quan, nên chăng, Bộ Y tế cần lập hội đồng y khoa để thẩm tra, tiếp xúc với bệnh nhân để thấy thực tế, tiếp cận hồ sơ bệnh án, biết kết quả điều trị như thế nào để có kết luận cuối cùng. Nếu đây là phương thuốc tốt thì cần có biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà Hường được hành nghề rộng rãi để giúp các bệnh nhân bị bệnh nan y mà y học hiện đại đã bó tay.


Bài, ảnh: P.V