(Dân trí) - Sinh sống trên mảnh đất của gia đình đã lâu, mới đây ông Lâm Hữu Minh (xóm 18B, xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) phát hiện mảnh đất của mình bị xã cắt bán cho hai hộ dân khác.


Giấy chứng nhận mảnh đất 1.100m2 được xã, huyện cấp năm 1993 nhưng trên thực tế hơn 2.000m2. Điều đáng nói ở đây là hai thửa đất đó xã đã bán đất sai thẩm quyền nhưng lại nằm trong thửa đất gia đình ông bà.



Trong đơn thư gửi tới PV thường trú báo Dân trí tại Nghệ An của của ông Lâm Hữu Minh (SN 1936) và bà Nguyễn Thị Dảo (SN 1945, trú tại xóm 18B, xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) phản ánh về việc chính quyền xã tự ý cắt đất của gia đình ông đang sinh sống phân lô bán nền cho hai hộ khác.


Theo đơn trình bày của ông Minh, ông là bộ đội phục viên, bà là công nhân của một công ty tại Nghệ An. Khoảng năm 1982, để tăng gia sản xuất ông bà khai hoang mảnh đất hoang tại xã Nghi Liên để làm kinh tế. Mảnh đất sình lầy, bom đạn nhiều, được ông bà tích cực cải tạo để làm kinh tế gia đình. Đến năm 1986, khi sinh thêm người con thứ 3 ông bà thêm khó khăn nên đã xin UBND xã Nghi Liên cấp đất làm nhà ở tại vùng đất mà ông bà khai hoang. Nguyện vọng của gia đình được chính quyền đồng ý, ông Minh đưa cả nhà ra đó làm nhà để cùng sinh sống cho đến nay.


Năm 1993, thửa đất gia đình ông bà được cấp giấy CNQSDĐ với diện tích đất là 1.100 m2, bà Dảo cho biết: "Trước đây khi địa chính đến đo đạc đất gia đình không có ai ở nhà chỉ dẫn ranh giới, nên khi sổ đỏ được cấp về thấy diện tích 1.100m2 thì chúng tôi cũng chỉ biết 1.100m2 thế thôi. Nhưng sau này nghe cán bộ địa chính xã nói là diện tích đất nhà tui hơn 2.000m2 chứ không phải là 1.100m2 như trong sổ đỏ”.





Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Minh, bà Dảo cấp năm 2008



Sự việc sẽ không có gì phức tạp cho đến thời điểm năm 2004, khi anh Trịnh Trọng Dương là con rể của bà Lâm Thị Tiến (em gái ông Minh) đến nhà ông Minh đặt vấn đề mua đất. Sau một thời gian, gia đình ông Minh mới tá hỏa khi xã thông báo đất vườn của gia đình mình bị bán cho 2 hộ khác.


Ông Minh cho biết: “Vì cũng cần tiền nên gia đình tôi có ý định là sẽ bán một miếng đất, cùng với đó là chỗ anh em nên bán cho cháu rể một dằm đất. Sau đó tôi đưa sổ đỏ cho anh Dương mượn để về xem, cũng chưa có thỏa thuận giá cả thế nào. Thế mà đùng một cái, đến tháng 5/2004, cán bộ địa chính đến đo đạc cắt thửa đất nhà tôi ra một mảnh đất 400m2 bán cho anh Dương, và một miếng đất 348m2 cho bà Tiến. Họ nói đó là hai mảnh đất nằm ngòai bìa đỏ của gia đình tôi".


Thấy xã cắt đất bán cho hai hộ dân có nhiều "khuất tất" nên ông Minh đã viết đơn khiếu nại lên cấp trên. "Sau một thời gian không thấy hai hộ gia đình kia không quay trở lại lần nào nên gia đình tôi nghĩ là đơn của mình đã được giải quyết, xã không bán đất trong vườn gia đình tôi cho hai người kia nữa. Vì vậy gia đình tôi yên tâm tiếp tục sinh sống sản xuất trên mảnh đất của mình", ông Minh cho hay.


Tuy nhiên, ngày 15/12/2011, gia đình ông Minh tá hỏa khi nhận được giấy mời của UBND xã Nghi Liên lên giải quyết việc xác định ranh giới đất giữa nhà mình và gia đình anh Dương, bà Tiến. Lúc này, ông Minh mới biết là xã đã bán đất cho hai hộ kia nhưng do "vướng mắc" vì gia đình ông Minh chưa ký vào biên bản xác định ranh giới để làm bìa đỏ.


Tìm hiểu về vấn đề này được biết, thời gian qua hai hộ dân Trịnh Trọng Dương và và Lâm Thị Tiến có đơn thư khiếu nại việc hai hộ đã được xã giao đất, đã nộp tiền vào kho bạc Nhà nước nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ. Ông Võ Đình Hoàng - Phó Chủ tịch Kinh tế xã Nghi Liên cho biết: “Hiện xã đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về giải quyết việc cấp đất trái thẩm quyền của chính quyền xã thời điểm năm 2004. Trước đó, năm 2004, xã cấp đất trái thẩm quyền cho hai hộ Trịnh Trọng Dương và bà Lâm Thị Tiến. Hai hộ dân này mua đất được UBND xã giao đất và đã nộp tiền vào kho bạc Nhà nước trước thời điểm 1/7/2004”.



Bà Dảo bức xúc về việc xã tự ý cắt đất trong vườn nhà bà bán



Cũng theo ông Hoàng thời điểm năm 1985-1986 theo hồ sơ không có hộ dân nào được cấp diện tích đất trên 500m2. Riêng gia đình ông Minh được cấp 450m2, trong quá trình sinh sống cơi nới ra, năm 1993 đo được diện tích 1.100m2 ông bà được được chính quyền xã cấp diện tích đó. Năm 2008, theo nghị định 64, Huyện đã tiến hành đo đạc lại và vẫn cấp diện tích 1.100m2 cho gia đình ông Minh. Theo bản đồ 2002, diện tích của gia đình ông Minh đo được 1.693m2, nhưng bản đồ 2002 do sai sót (sai sót 99% - ông Hoàng) nên không được sử dụng trong quá tình sát nhập xã Nghi Liên vào thành phố Vinh.


Ông Hoàng cũng cho biết thêm, hiện nay qua kiểm tra lại thì diện tích của mảnh đất gia đình ông Minh đang sinh sống là trên 2.000m2 do quá trình sinh sống cơi nới, cây cối mọc lấn ra ngoài. Sau khi cắt hai thửa đất cho ông Dương và bà Tiến thì mảnh đất của ông Minh vẫn trên 1.100m2. “Về việc cấp đất trên diện tích đất của ông Lâm Hữu Minh như phản ánh thì xã đang tiến hành xác định lại mốc giới của mảnh đất theo bản đồ 1991, mốc giới 2002 và hiện tại. UBND xã đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố để xử lý vụ việc này.”, ông Võ Đình Hoàng cho hay.


Sự việc cấp đất sai thẩm quyền đang được xử lý, còn việc mảnh đất của gia đình ông bà Minh đang sinh sống có bị cắt bán cho hai hộ dân hay không câu hỏi xin gửi đến các cơ quan chức năng xã Nghi Liên và UBND TP. Vinh làm rõ.