Diệu Linh, nữ MC xinh đẹp quen mặt khán giả trong vai trò MC chương trình Bóng đá tv – VTVcab nhập viện điều trị vì ung thư máu giai đoạn 4.

Thời gian qua, nhiều khán giả thắc mắc vì không nhìn thấy MC Diệu Linh lên hình trong bản tin Thể thao của VTVcab. Hơn thế nữa, trên trang cá nhân, cô cũng ít cập nhật những hình ảnh đi du lịch nhiều nơi như trước. 

VietNamNet liên hệ, nữ MC xinh đẹp cho hay đang nhập viện điều trị vì ung thư máu giai đoạn 4. Cô không định chia sẻ về bệnh tật vì lúc nào cũng muốn hình ảnh của mình thật xinh đẹp trước khán giả nhưng do nhiều người quan tâm nên không thể không ‘thành thật’.

MC Diệu Linh bị ung thư máu, khả năng phải ghép tuỷ
MC Diệu Linh hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viên Huyết học và truyền máu Trung ương. 

Nữ MC cho biết, cách đây 2 năm phát hiện mình bị ung thư máu. Tuy nhiên, là người lạc quan luôn muốn làm việc và cống hiến, không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai nên cô giấu. Chỉ có gia đình và cơ quan biết bệnh tật của MC Diệu Linh. 

“Thời điểm cách đây 2 năm, khi đón nhận tin dữ, tôi cũng chênh vênh lắm. Tôi vô cùng khoẻ mạnh vì từ nhỏ tới năm 27 tuổi, tôi chẳng ốm đau bệnh tật gì. Thế nhưng có thời gian, tôi hay bị mẩn ngứa, dị ứng nhưng xong lại thôi. Tôi vẫn chủ quan nghĩ rằng dị ứng thông thường. Tôi cũng đi xét nghiệm máu ở một bệnh viên tư nhưng kết quả tôi không sao cả.

Nhưng kèm sau đó tôi nổi hạch rất nhiều ở cổ mà không đau. Thấy không ổn, tôi cùng cô bạn thân đi khám, bác sĩ nói tôi phải sang Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương kiểm tra. Lúc đó tôi hơi gợn gợn nhưng vẫn lạc quan nghĩ ung thư chắc chừa mình ra. Làm xong các xét nghiệm tại bệnh viện tôi và cô bạn còn đi ăn kem. Tôi rất vui vẻ cho tới khi ăn chưa hết cốc kem thì nhận tin của bác sĩ. Thật sự như trong phim luôn, bác sĩ đã phân tích những thành phần lạ có trong máu của tôi chứ không đi thẳng vào kết luận”, MC Diệu Linh chia sẻ.

MC Diệu Linh bị ung thư máu, khả năng phải ghép tuỷ
MC Diệu Linh vẫn lạc quan, vui vẻ dù mang trọng bệnh. 

Nữ MC chia sẻ, bầu trời như sụp đổ trước mắt cô. Chiều hôm đó, Diệu Linh và người bạn thân đã đi lang thang cả tối. Cô nghĩ, sao ông Trời bất công với mình vậy. Từ năm 18 tuổi, đủ trưởng thành, Diệu Linh đã tự mình làm việc vô cùng chăm chỉ, tự kiếm tiền nuôi bản thân không dựa dẫm vào cha mẹ vậy tại sao số phận cô lại như vậy? Bao câu hỏi trong đầu Diệu Linh và cô đã không thể can đảm nói ra với cha mẹ mình.

Mấy ngày chơi vơi, tìm hiểu thông tin bệnh tật, dù ung thư máu thuộc thể mãn tính – có nghĩa là chậm phát triển hơn ung thư máu thể cấp tính nhưng với đấng sinh thành, Diệu Linh không thể nói ra vì sợ họ lo lắng. Mãi sau này, bạn thân của Diệu Linh mới nói ra sự thật với cha mẹ cô. 

Như nhiều bệnh nhân ung thư khác, quãng thời gian ra vào bệnh viện của Diệu Linh dày đặc. Nhưng bệnh tật không làm Diệu Linh buông xuôi, cô vẫn đi làm, vẫn cố thật xinh đẹp trước ống kính. Những lần chọc tuỷ kiểm tra khiến Diệu Linh chỉ muốn ngã quỵ, nhưng nhìn những bệnh nhân nặng hơn, đau đớn gấp mấy lần mình, cô lại có động lực để bước tiếp.

2 năm qua, Diệu Linh cố gắng cân bằng công việc và dành thời gian cho bản thân và gia đình. Cô bảo, lúc bị bệnh rồi mới thấy yêu bản thân ghê gớm. Cô chỉ mong bệnh tật sẽ cứ ổn như thế, uống thuốc và sống chung với nó. Nhưng không, từ đầu tháng 2, cô đã phải nghỉ làm vì phải thay đổi phác đồ điều trị. 

MC Diệu Linh bị ung thư máu, khả năng phải ghép tuỷ
Nhiều khả năng, nếu không đáp ứng phác đồ điều trị hiện tại, MC Diệu Linh phải ghép tuỷ.

“Sau Tết, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, sốt nhiều ngày không đỡ, sức đề kháng kém, ngất xỉu thường xuyên. Bác sĩ nói lần này phải vào viện và thay phác đồ điều trị. Nếu cứ tính theo phác đồ như hiện tại, mỗi tháng tôi mất khoảng 200 triệu nữa. Từ ngày đi làm, tôi luôn tích luỹ và chi tiêu hợp lý, phần dành cho du lịch lấy lại sức lao động, phần dành cho tương lai tôi luôn rạch ròi.

Nhưng thực sự 2 năm qua, số tiền tôi có cộng với giúp sức của gia đình mà bệnh thì... Bác sĩ cũng không nói phác đồ điều trị này bao lâu, tôi cũng không biết mình trụ được bao lâu với chi phí như vậy và nếu không đáp ứng, tôi sẽ phải ghép tuỷ”, MC Diệu Linh chia sẻ.

MC Diệu Linh nói hiện tại dù mông lung nhưng cô vẫn lạc quan. Nếu trường hợp phải ghép tuỷ, gia đình người thân không hợp, cô cũng hy vọng rằng với sự giúp sức của cộng đồng, cô có thể tìm được người hiến tuỷ thích hợp.

Tình Lê

https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/truyen-hinh/mc-dieu-linh-bi-ung-thu-mau-kha-nang-phai-ghep-tuy-643257.html