Linh Nga nhẹ nhàng bước qua khủng hoảng tình cảm


Chim công làng múa chia sẻ, cô chọn cách im lặng khi nói về gia đình để tránh thị phi.


- Vài năm gần đây đã râm ran xuất hiện những tin đồn về cuộc hôn nhân của Linh Nga nhưng chị chưa từng lên tiếng. Chị không muốn đối mặt với dư luận hay sợ đụng phải vết thương lòng?


- Mọi người cứ mặc nhiên đồn đoán nhưng chưa bao giờ trực tiếp hỏi tôi một lần để tôi có cơ hội giãi bày. Sự thật về cuộc hôn nhân của tôi chẳng đến mức ghê gớm, phức tạp như dư luận đồn thổi. Chúng tôi đều đã trưởng thành và làm cha mẹ nên luôn cư xử văn minh, cùng nhau chăm sóc con gái dù mối quan hệ đó như thế nào.


Tôi rất thẳng thắn, sẵn sàng đối mặt với dư luận chứ không né tránh gì cả. Không muốn góp thêm câu chuyện phiếm trà dư tửu hậu cho thiên hạ nên tôi chọn sự im lặng.


- Ngoài lý do đó, có phải chị im lặng cũng là để giữ hình tượng đẹp?


- Ngoài vai trò diễn viên múa, tôi còn là cô giáo. Đạo đức nghề nghiệp với tôi rất quan trọng. Học trò không chỉ yêu quý mình ở khả năng, mà còn ở nhân cách, văn hóa ứng xử. Thế nên tôi làm gì, đi đâu, phát ngôn trên báo chí, đều rất chú ý đến hình ảnh của mình.


- Người ta bảo rằng Linh Nga bây giờ rất biết tận hưởng và có nhiều niềm vui sống. Vậy ngoài con gái Luna và nghề múa, chị còn có niềm vui nào khác?


- Niềm vui của tôi chính là buổi ăn sáng hàng ngày ở nhà với bố mẹ. Nếu như với những gia đình khác, buổi ăn trưa là lúc sum họp, còn gia đình nghệ sĩ của tôi lại là buổi sáng. Tôi thường dậy đúng 6h dù hôm trước thức đến 3h. Mẹ hoặc người giúp việc chuẩn bị bữa sáng, còn tôi sẽ lo tắm rửa, áo quần đi học cho con. Ở cùng bố mẹ, tôi thấy mình vẫn là “công chúa nhỏ”, được mẹ chăm chút từ miếng ăn giấc ngủ. Thậm chí khi đi múa, tôi còn được bố khuấy sữa cho.


Từ lúc có con, tôi đã cùng một người bạn thành lập hội “Mama Club” gồm những phụ nữ dưới 30 tuổi, từ Bắc chí Nam. Điểm chung của cả nhóm là dù đã có chồng con nhưng vẫn phải luôn yêu cái đẹp, biết cách chăm sóc bản thân.


Các mẹ có hàng tỷ thứ để bàn với nhau mỗi lần gặp mặt (có cả nhóm chat trên điện thoại, Facebook). Kinh nghiệm làm mẹ, áo quần mới… đều được các mẹ update nhanh chóng. Chúng tôi đều yêu cái đẹp nên thời trang cũng là chủ đề không bao giờ cạn. Đến nay, nhóm đã có 10 thành viên.


- Suy cho cùng, Linh Nga cũng khó tránh khỏi câu “hồng nhan bạc phận”. Có bao giờ chị thấy buồn cho bản thân mình?


- Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều mong muốn nhưng không phải điều gì cũng được toại nguyện. Công việc hay vấn đề tình cảm đều không thể tránh khỏi có những điều tuột khỏi tầm tay. Nhưng tôi luôn hướng tới những suy nghĩ tích cực, kiểu như nếu ta biết đặt vào không gian buồn chán một bình hoa đẹp thì sẽ khác đi ngay. Không gì là trọn vẹn. Như tôi đã nói, tôi là người biết sống chấp nhận. Nhờ vậy mà mọi thứ nhẹ nhàng, dễ thở hơn rất nhiều. Tôi đã bước qua khủng hoảng hay khó khăn về tình cảm nhẹ nhàng như thế.


- Chị là người phụ nữ giỏi, tinh tế và sâu sắc nên người ta cho rằng bên trong vẻ xinh đẹp, yêu đời kia không hẳn là sự mạnh mẽ mà còn là cách giấu nỗi đau thật khéo léo. Chị nghĩ sao về nhận định này?


- Có những khoảng thời gian tôi buồn và suy sụp chứ. Dù mạnh mẽ thế nào tôi vẫn là phụ nữ, vẫn yếu mềm. Tôi khóc nhiều, cũng chẳng muốn làm gì hay gặp ai. Tôi lao đầu vào công việc như một cách giải tỏa nỗi buồn. Rồi tôi nhận ra, khi còn lại một mình, tôi thật cô đơn. Một hôm tôi ngồi với Luna, nhìn con cười thật hồn nhiên.


Trong khoảnh khắc ấy tôi chợt nghĩ tại sao mình phải ủ dột? Tôi cần phải đẹp, phải yêu đời, phải tràn đầy năng lượng để sống trọn từng ngày với Luna. Chẳng phải tôi đang có món quà quá quý giá đó sao? Phụ nữ khi buồn thường ăn uống và lên cân? Hãy quên ngay điều đó, diện quần áo đẹp, tô son và bước ra đường nào! (cười).


- Vậy ở thời điểm hiện tại, chị thực sự “đã hết buồn và hết vấn vương”?


- Có mấy tháng tôi rời xa sân khấu vì quá buồn. Tôi cũng suy nghĩ về việc nói hay không chuyện riêng của mình. Tôi vừa yêu lại vừa sợ khán giả, họ có cảm thông cho tôi không? Tôi như một chiếc điện thoại cạn năng lượng, phải dè chừng từng chút một. Bây giờ là lúc tôi tràn đầy năng lượng trở lại để dành cho nhiều kế hoạch đang ấp ủ.


http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/231120/linh-nga-nhe-nhang-buoc-qua-khung-hoang-tinh-cam.html