Thời khắc cùng người thân đối mặt với cái chết của nhiều bệnh nhân đã được tổ chức phi lợi nhuận Soulumination ở Washington ghi lại thật chân thực. Những bức ảnh khiến người xem không khỏi đau lòng nghẹn ngào.



Những năm vừa qua, tổ chức Soulumination, có trụ sở tại Washington đã góp phần lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và vô cùng xúc động cho gia đình của những bệnh nhân mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo.


Đây là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập với mục đích làm giảm đi nỗi đau của bệnh nhân cũng như gia đình họ trong thời khắc đau lòng nhất khi phải chia lìa người mình yêu thương bằng những bức ảnh miễn phí vô cùng đơn giản, chân thực.




Cô bé Charlotte, đã qua đời vào ngày 14/9.2010 sau một thời gian chống chọi với bệnh thần kinh.




Bà Lynette Huffman Johnson là người đã thành lập nên tổ chức này. Bà đã có 25 năm gắn bó với công việc ghi lại những khoảng khắc tuyệt vwoif của gia đình và trẻ nhỏ. Thế nhưng, cuộc sống của bà đã thay đổi hoàn toàn khi vào năm 1996, bà nhận được 1 cuộc gọi của chị dâu mình thông báo bi kịch đã xảy ra với gia đình bà. Đau đớn thay khi chị dâu muốn bà Johnson chụp lại tấm hình cuối cùng của cô cháu gái Lanie với gia đình.


Chính sự ra đi của cô cháu gái đã khiến cô quyết định lập nên tổ chức Soulumination. Hiện, tổ chức đã có tới 40 nhiếp ảnh gia tình nguyện ghi lại những khoảnh khắc đầy ý nghĩa của các bệnh nhân sắp lìa xa cõi đời.


Những bức ảnh của tổ chức Soulumination luôn cho người xem thấy được niềm vui sống, sự cam đảm của con người khi phải đối mặt với cái chết. Dù vô cùng đau lòng, nhưng cả bệnh nhân cùng người thân luôn gắng gượng nâng cao tinh thần trước khi phải chia lìa nhau mãi mãi.


Cùng xem một số bức ảnh trong loạt ảnh do tổ chức Soulumination chụp lại trong những năm vừa qua:



Cậu bé Barry đã qua đời do mắc căn bệnh di truyền hiếm gặp có tên gọi là chứng thiếu máu Fanconi vào năm 2007. Giây phút cuối đời của Barry được ghi lại bên mẹ, cô Cindy.





Anh David cùng vợ và 2 cậu con trai (bên trái). Trong khi đó, cô Corine đang hạnh phúc bên chồng, anh Elton.





Evan, cậu bé sơ sinh chỉ được sống cuộc đời ngắn ngủi trong vòng 17 ngày. Tổ chức Solumination đã ghi lại hình ảnh cậu bé trước khi em qua đời do mắc bệnh nhiễm trùng huyết.





Cô Emmanuel lưu luyến bên chồng trước giây phút lìa xa cõi đời do căn bệnh ung thư dạ dày vào ngày 26/10/2010.





Kyle (trái) đang ngồi cạnh vợ trước khi qua đời do mắc phải căn bệnh ung thư hiếm gặp vào ngày 20/5/2011.





Greg (phải) đang ôm chặt cậu con trai 5 tuổi sắp qua đời của mình vào năm 2006.





Georgia (trái) đã mắc căn bệnh ung thư hiếm gặp. Cô bé lạ lẫm trong vòng tay cha mẹ trước ống kính.





Jada qua đời khi em vừa mới được 4 ngày tuổi. Bức ảnh này được cha mẹ em chụp lại và gửi cho tổ chức Solumination.





Ngày 14/8/2012, Austen - bị máu trắng - cùng mẹ của cô đang gh
i lại khoảnh khắc cuối đời trước khi cô ra đi mãi mãi.


Nguồn:
http://ttvn.vn/2052013235340892p0c1007/khoanh-khac-chia-lia-xuc-dong-cua-nhung-nguoi-sap-qua-doi.htm