Chỉ vẻn vẹn trong 3 ngày (5-6-7.1), vị bác sĩ được đánh giá là có đôi tay vàng đến từ Mỹ tên là Mc Kinnon đã tiến hành 3 ca phẫu thuật mà các đồng nghiệp ở Việt Nam đánh giá thành công hơn cả mong đợi! Đây là 3 ca bệnh lịch sử hiếm gặp trong y khoa Việt Nam và cả thế giới.


Tuy nhiên, ở góc độ khác, ít ai biết đến, không chỉ có đôi tay vàng, người bác sĩ này có một trái tim vàng, trái tim y đức đối với bệnh nhân khắp toàn cầu. Ông đến Việt Nam để phẫu thuật, nhất quyết không lấy thù lao...


Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân có khối u khổng lồ


Thông tin mới nhất từ BV FV, TPHCM chiều 8.1 cho biết, sau 3 ngày cắt khối u khổng lồ 82kg, bệnh nhân Nguyễn Duy Hải đã tỉnh táo, tự thở và ăn uống bình thường... Đánh giá ca phẫu thuật, các BS cho rằng, sức khỏe của bệnh nhân khá tốt và đang trong giai đoạn hồi phục.


BS Đào Thị Mỹ Vân - khoa Gây mê hồi sức, BV FV - cho rằng, sau khi thăm khám, các BS nhận định khả năng hồi phục cho bệnh nhân sau ca mổ rất nhanh chóng: Chức năng phổi ổn định nên bệnh nhân được rút ống thở nội khí quản để bệnh nhân tự thở và dừng gây mê để bệnh nhân tỉnh lại. Ngoài ra, các chức năng khác của cơ thể như tuần hoàn, hô hấp, thận của bệnh nhân đều hoạt động tốt, nên dự kiến các BS sẽ chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt trong ngày hôm nay (9.1). Trước mắt, theo các BS, bệnh nhân đang được cho ăn những thức ăn lỏng và đã có thể nói chuyện được.


Sau khi kiểm tra lại lần chót trước khi về nước, BS Mc Kinnon đã cho biết, ca phẫu thuật khối u khổng lồ 82kg của anh Hải tại BV FV đã hoàn thành tốt. Bệnh nhân này cũng là người có khối u to nhất trong cuộc đời cầm dao phẫu thuật của ông ở nhiều nơi trên thế giới.


BS McKay McKinnon khám cho bệnh nhân Mỹ Dung trước khi phẫu thuật (ảnh chụp ngày 6.1). Ảnh: V.T



Trả lại cuộc sống đời thường cho hai cô gái



Sau ca phẫu thuật của bệnh nhân Hải, liên tiếp 2 ngày hôm sau, ngày 6-7.1, vị BS này đã cùng êkíp của BV Chợ Rẫy phẫu thuật cho 2 trường hợp mang khối u khác - bệnh nhân Kiều Thị Mỹ Dung (22 tuổi, trú tại TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) và Thạch Thị Sa Ly (35 tuổi, ấp Ngan Rô 1, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) - mà báo Lao Động đã đưa tin.


Đối với bệnh nhân Mỹ Dung, sau 9 giờ phẫu thuật, BS Mc Kinnon đã dùng một phần xương sọ tái tạo trần hốc mắt, đồng thời định vị lại xương gò má bên phải của bệnh nhân. Ngoài ra, bệnh nhân cũng được làm phẫu thuật cắt mí mắt bên phải để khép kín được mắt và tái tạo các cơ nâng mi. Với tình hình hiện nay, các chức năng của khuôn mặt bệnh nhân có thể hồi phục đến 85% so với bình thường. Đến thời điểm này, theo các BS, bệnh nhân Mỹ Dung hiện đang ở trong tình trạng sinh hiệu tốt, trạng thái tim mạch đã ổn định.


Đúng 10h10 ngày 7.1, bác sĩ McKay McKinnon đã rọc vết dao đầu tiên trong ca phẫu thuật dành cho bệnh nhân Thạch Thị Sa Ly - người có hàng ngàn khối u trên người - tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Êkíp mổ gồm bác sĩ McKay McKinnon là phẫu thuật viên chính và hơn 20 chuyên gia đầu ngành BV Chợ Rẫy. Sau gần 6 giờ phẫu thuật, bác sĩ McKay McKinnon đã kết thúc ca mổ được đánh giá là thành công bước đầu. Theo chuyên gia người Mỹ McKay McKinnon, dù ông có hàng chục năm phẫu thuật nhưng chưa từng gặp bệnh nhân nào có nhiều khối u như chị Sa Ly. Êkíp mổ đã cắt bỏ những khối u to, những khối u mọc ở những vị trí gây cản trở sinh hoạt cho bệnh nhân. Tổng số khối u nặng khoảng 3kg. Êkíp BS phẫu thuật đã lấy da ở đùi, mặt ngoài cẳng chân để tạo hình lại vùng trán, mũi, cằm cho bệnh nhân.


TS-BS Lê Hành - Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ BV Chợ Rẫy, thành viên tham gia êkíp phẫu thuật - nhận định, tất cả các BS tham gia kíp mổ tại VN đều chưa gặp trường hợp tương tự.


Ca phẫu thuật thành công khiến gia đình chị Sa Ly, nhất là bà Sà Phai - mẹ chị - vô cùng vui sướng vì tài năng và y đức của bác sĩ không những chữa được bệnh cho con gái bà mà còn giúp gia đình bà vượt qua lời đồn thổi do quỷ ám. Tuy nhiên, trước mắt, chị Sa Ly còn gặp nhiều khó khăn do quá trình điều trị còn phải kéo dài.


Mặc cả với bệnh viện để giúp bệnh nhân



Sau 3 ca phẫu thuật liên tiếp trong 3 ngày với thời gian của mỗi ca kéo dài từ 6-10 tiếng, tưởng chừng BS McKinnon đuối sức, nhưng ông vẫn quay trở lại Mỹ sau đó một ngày vì... có nhiều ca phẫu thuật khác đang chờ. Điều ngạc nhiên chính là tất cả những ca phẫu thuật mà ông thực hiện đều hoàn toàn miễn phí. Thậm chí, đối với trường hợp của bệnh nhân Hải, ông đã tự mình đi tìm BV tại Việt Nam và thuyết phục BV nhận bệnh nhân này về để ông trực tiếp phẫu thuật. Thậm chí, chi phí phòng mổ, thuốc men... ông còn mặc cả với BV để giúp bệnh nhân giảm bớt gánh nặng tài chính. BS McKinnon cho biết, ông thực hiện các ca phẫu thuật ở Việt Nam có hai thứ được đó là: Bệnh nhân được trả lại cuộc sống đời thường và những kinh nghiệm mà ông đã có và đang tích lũy từ thực tế sẽ được chuyển giao cho các BS Việt Nam.



Võ Tuấn - Nhật Hồ


http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Kham-phuc-y-duc-cua-bac-si-McKay-McKinnon/72308