(2Sao) – Nữ diva đã chia sẻ thẳng thắn rằng việc chăm sóc con cái đối với chị không hề mệt mỏi và chị không lẫn lộn việc xuất hiện trước công chúng hay ở nhà, ra đường, là chị phải đẹp, không phải là hình ảnh bà mẹ luộm thuộm.
Chỉ thích được gọi là Ca sỹ Hà Nội
In the spotlight 4 Có phải em, mùa Thu Hà Nội - Hồng Nhung
Chương trình “In the spotlight 4” tiếp nối thành công của những đêm nhạc với các nghệ sỹ tên tuổi như Tuấn Ngọc, Mỹ Linh, Trần Tiến sẽ đến với công chúng qua giọng hát của diva Hồng Nhung. Chương trình mang tên “Có phải em mùa thu Hà nội” sẽ mang đến những nhạc phẩm đậm chất Hà Nội nhất, một Hà Nội mộng mơ đầy chất thơ, của mùi hoa sữa, mùi cốm xanh, hay những góc phố buồn đậm chất rêu phong qua sự thể hiện của Hồng Nhung và khách mời đặc biệt – Diva Mỹ Linh.
Đêm nhạc có sự dàn dựng của ban nhạc Anh em và được diễn ra một đêm duy nhất tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội vào tối 04/10.
Đêm nhạc sẽ không có MC, Hồng Nhung sẽ dẫn dắt khán giả theo dòng chảy cảm xúc mà không hề liên quan đến dòng chảy của thời gian. Theo dự định, Mỹ Linh và Hồng Nhung sẽ song ca 2 hoặc 3 bài và hai người đang luyện giọng trong 5 ca khúc.
Mỹ Linh kể, lần đầu chị “gặp” hay nói đúng hơn là ngồi trên chiếc thùng nhạc ở trong cánh gà và nghe Hồng Nhung hát, đó là cuộc thi “Giọng hát hay chuyên nghiệp trẻ Hà Nội”, lúc đó Hồng Nhung có đội một chiếc nơ rất đẹp trên đầu. Mỹ Linh ngưỡng một vô cùng vì Hồng Nhung đã tham gia ca hát từ nhỏ còn chị mãi sau này mới đi học ở nhạc viện và thành danh, rồi mới có cơ hội được kết thân với Hồng Nhung sau khi đã có sự nỗ lực không mệt mỏi để đứng chung sân khấu. Nói như Mỹ Linh, đó là hai người có được một sự đồng cảm sâu sắc.
Mỹ Linh tự nhận mình là người “vô duyên” vì đôi lần ăn nói chưa được trọn vẹn và chuẩn nhưng Hồng Nhung thì khác, chị kén kẽ trong từng lời nói để không bao giờ bị gọi là vạ miệng. Hồng Nhung chia sẻ, chị không hề thấy Mỹ Linh vô duyên vì nếu vô duyên thì chị đã không chơi và không coi là bạn, chị quý đức tính chân thật và mộc mạc của Mỹ Linh, chị muốn Mỹ Linh giữ mãi sự chân phương ấy, chính cái chất đó tạo nên một Mỹ Linh chứ không phải một ai khác.
Tuấn Anh ghi