Trong 5 bệnh nhân được ghép phổi thành công ở Việt Nam, có một trường hợp đã qua đời, 4 người hiện sống khỏe mạnh. 

Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Nguyên Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân đội 108, cho biết trường hợp đã qua đời là ca ghép phổi từ người cho chết não lần đầu tiên tại Việt Nam. Ca phẫu thuật tiến hành vào tháng 2/2018. Bệnh nhân được ghép hai lá phổi là ông Trần Ngọc Hanh, 54 tuổi, bị bệnh phổi tắc nghẽn giai đoạn cuối.

Phẫu thuật được thực hiện bởi các bác sĩ Bệnh viện Quân đội 108, với sự hỗ trợ của các chuyên gia hàng đầu về gây mê hồi sức và ghép phổi của Pháp, Bỉ. Ca ghép khi ấy được đánh giá thành công. Hậu phẫu, bệnh nhân phục hồi 70-80%, tự thở, tập phục hồi chức năng. 

"Tuy nhiên, sau đó không lâu, anh Hanh đã qua đời", phó giáo sư Sơn cho biết. 

Theo gia đình ông Hanh, sau khi ghép phổi, ông khỏe lại, được giữ ở bệnh viện theo dõi. Khoảng 2-3 tháng sau, sức khỏe ông yếu đi đột ngột và mất tại viện. 

Anh Trần Ngọc Hanh hồi phục sau khi tiến hành ca ghép phổi nhưng qua đời không lâu sau. Ảnh: Ảnh xử lý từ video

Ông Trần Ngọc Hanh sau ca ghép phổi vào đầu năm 2018. Ảnh từ video của bệnh viện. 

Bốn trường hợp còn lại, gồm một ca ghép phổi từ người cho sống và ba ca ghép phổi từ người chết não, hiện sống khỏe mạnh.

Phó giáo sư, tiến sĩ Tạ Bá Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103, cho biết ca ghép phổi từ người cho sống tiến hành vào tháng 2/2017, do các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 phối hợp với chuyên gia Nhật Bản thực hiện. Bệnh nhi là bé trai 7 tuổi tên Ly Chương Bình, quê ở Hà Giang. Bé được ghép cả hai lá phổi từ người hiến là bố và bác ruột.

Đến nay sau hơn ba năm sống với hai lá phổi mới, sức khỏe bé hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh, tăng cân tốt. Bé tham gia các hoạt động, sinh hoạt và học tập đều đặn. Học viện Quân y trợ cấp cho bé học hành và ăn ở ngay tại khu nhà khách học viện. Bé được kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Cháu Ly Chương Bình và mẹ đẻ, chụp chiều 27/12/2018, gần hai năm sau ghép phổi. Ảnh: Bích Ngọc

Cháu Ly Chương Bình và mẹ, chiều 27/12/2018, gần hai năm sau ghép phổi. Ảnh: Bích Ngọc.

Ba ca ghép phổi từ người cho chết não được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Lồng Ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết các bệnh nhân sống khỏe mạnh, khám sức khỏe định kỳ.

Người ghép phổi đầu tiên tại viện là Nguyễn Văn Đức, khi ấy 17 tuổi, quê ở Hải Dương. Ca ghép hai phổi tiến hành vào tháng 12/2018. Gần một năm sau ghép, Đức khỏe mạnh, được xuất viện. Đến nay anh đang sống khỏe mạnh.

Bệnh nhân thứ hai là Ngô Văn Khương, 33 tuổi, được ghép phổi vào tháng 8/2019. Hai lá phổi mới thích nghi trong cơ thể anh Khương, giúp anh trở lại cuộc sống bình thường sau ghép. Hiện tại anh hoàn toàn khỏe mạnh, có thể tự làm được việc nhà như bơm nước rửa sân, tưới rau, chăm cây cối... Anh còn lái được xe máy sau cả chục năm ốm đau.

Anh Khương (áo sọc) cùng vợ bên cạnh chuẩn bị ra viện, tháng 10/2019. Ảnh: Lê Nga

Anh Khương (áo sọc) cùng vợ bên cạnh khi chuẩn bị ra viện, tháng 10/2019. Ảnh: Lê Nga.

Bệnh nhân thứ ba là một phụ nữ 30 tuổi, bệnh tim bẩm sinh. Chị vừa được sửa tim, vừa ghép phổi vào tháng 12/2019. Hiện tại, chị khỏe mạnh, tự ăn uống, tắm rửa, sinh hoạt cá nhân và tham gia các hoạt động nhẹ nhàng. Đặc biệt, chị đang tham gia việc kinh doanh của gia đình, như một người bình thường.

Thúy Quỳnh