Không chỉ sở hữu một cái tên siêu kute, Hoàng Hậu Phương Đông còn cực kì dễ thương và có tài vẽ tranh nữa đấy!


Họ tên: Hoàng Hậu Phương Đông


DOB : 10/01/1995


Lớp: 10D3 - THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm (Hà Nội)


Các thành tích đã đạt được:


- Giải vẽ tranh nhân ngày “Gia đình Nga” (tranh của Đông được đăng lên một tờ báo của Nga)


- Tham gia cuộc thi “Vẽ tranh thiếu nhi quốc tế” do Trung tâm hợp tác quốc tế về khoa học và văn hóa Nga cùng Tạp chí điện ảnh Eralash tổ chức tại Nga tháng 5/2008


- Giải tập thể đặc biệt cấp quốc gia trong cuộc thi vẽ tranh “Phòng chống tác hại của thuốc lá” đầu năm 2009


- Giải Nhì cuộc thi tìm hiểu “Hai di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Hội An” tháng 11/20009


- Giải Ba hội thi kể chuyện lịch sử 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tháng 6/2010


Xin chào Phương Đông. Có rất nhiều người tò mò về cái tên của bạn, vậy Đông có biết ý nghĩa tên của mình không?


Tên mình do cậu của mình đặt, với mong muốn sau này lớn lên mình sẽ có cả sắc đẹp thùy mị, phúc hậu như những hoàng hậu Việt Nam xưa, đồng thời sở hữu cả trí tuệ và nhân cách tốt đẹp. Cả nhà mình cũng muốn mình được xinh đẹp như mẹ mình ngày còn trẻ nữa (cười).



Vậy từ nhỏ đến giờ, khi đi học, thầy cô và bạn bè có quan tâm đặc biệt đến cái tên của Đông không?


Hồi mình mới đi học tiểu học thì các bạn cũng hay trêu, khiến mình rất tủi thân. Nhất là mỗi khi vào một lớp mới, nhiều bạn đọc được tên mình cứ xì xào, làm mình đôi khi cũng tức ghê gớm. Nhiều lần mình đã xin mẹ… đổi tên cơ, nhưng mẹ và cả nhà đều không đồng ý. Mọi người nói đó là cái tên rất đẹp và cao sang, mình phải tự hào về cái tên của mình mới phải. Mẹ mình còn nói rằng: “Có cho mẹ nghìn cây vàng mẹ cũng không bao giờ đổi tên công chúa nhỏ của mẹ”. Mình hiểu được gia đình mình rất yêu thương và kì vọng vào mình nên không đòi đổi tên nữa, và càng lớn lên mình càng thấy tự hào về tên mình đấy


Nhiều bạn bè của Đông nhận xét bạn hiền, ngoan và được nhiều người yêu quý. Ở lớp, Đông cũng khá nổi bật không chỉ vì cái tên của mình, có phải vậy không?


Càng học những lớp lớn hơn thì thái độ của bạn bè đối với cái tên của mình càng khác đi. Mọi người không trêu chọc như hồi trẻ con mẫu giáo, lớp 1 nữa, trái lại rất ấn tượng với tên mình. Thậm chí đấy còn là lợi thế của mình, vì tên “khó quên” quá nên mọi người gặp một lần là nhớ tên mình luôn . Các thầy cô thì hay gọi mình lên bảng kiểm tra miệng lắm, điều đó khiến cho mình luôn học bài đầy đủ (cười). Ngoài việc học ra thì mình cũng hay tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là vẽ tranh. (Bật mí là cô bạn này có rất nhiều giải thưởng vẽ tranh đấy bạn nhé!)