Còn rất nhiều những con phố ngập lớn nhưng có lẽ ngay cả phóng viên nếu tác nghiệp cũng không thoát khỏi biển nước hoặc đang hì hụi vì xe chết máy.
Mình đi làm lúc 8h, vừa ra tới đầu đường Đoàn Thị Điểm thì nước đã ngập tới gần ống bô xe máy, cố gắng 1 chút ra Tôn Đức Thắng nước đã như biển! Mỗi lúc có xe ô tô hay xe bus chạy qua thì sóng đánh ầm ầm đến phát sợ! Đành phải quay về vì để vượt qua đoạn đường Tôn Đức Thắng đến Đào Duy Anh thì xe cũng chết máy giữa đường. Giờ nghĩ lại đúng là mình đã quyết định sáng suốt. Hiện tại trời vẫn mưa to và không biết biển nước giữa lòng HN đã dâng lên đến đâu rồi?