http://dantri.com.vn/Sukien/Be-gai-8-tuoi-thuong-xuyen-bi-cha-bao-hanh/2008/12/264923.vip


Bé Nguyễn Thị Ngọc Diễm (sinh tháng 6/2000) hiện đang mang trên mình nhiều thương tích, cũ có, mới có, do chính cha đẻ của em gây ra.


Chúng tôi đã tìm về quê của em tại thôn Ngọc Hoà, xã Vĩnh Hoà, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Trịnh Viết Đẳng (bác ruột bé Diễm) cho biết: anh Nguyễn Xuân Dinh và chị Trịnh Thị Hương kết hôn với nhau trên cơ sở tự nguyện. Tuy nhiên, thời gian chung sống hạnh phúc chẳng bao lâu, anh Dinh đã thể hiện là một người chồng, người cha vũ phu. Khi chị Hương mới sinh bé Diễm được 7 ngày đã bị anh Dinh vô cớ đánh đập cả hai mẹ con một cách tàn nhẫn, chị Hương phải ôm con chạy về bên ngoại.



Đến năm 2003, hai vợ chồng ly hôn. Toà án đã giao cháu Diễm cho anh Dinh nuôi dưỡng, chị Hương có trách nhiệm nuôi cháu nhỏ Nguyễn Ánh Tuyết (sinh tháng 9/2002). Từ khi về ở với bố, bé Diễm đã bị nhiều trận đòn thừa sống, thiếu chết.



Ngồi cạnh chúng tôi, em vẫn chưa hết vẻ sợ sệt: “Bố cháu thường xuyên uống rượu. Hễ say rượu là bố cháu kiểm tra cháu học bài, chỗ nào cháu nói không đúng là bố cháu cầm dao gí vào người cháu. Có lúc bố cháu cầm cả con dao to ném vào người cháu, cháu tránh được, thế là con dao bập vào chân. Vẫn còn vết sẹo to ở chân cháu đây này”. Vừa nói, bé Diễm vừa kéo ống quần lên cho chúng tôi xem vết sẹo sâu hoắm và to tướng ở cẳng chân. Tiếp đó, em vạch áo chỉ cho chúng tôi hàng chục vết sẹo khác ở tay, bụng lưng và đùi - hậu quả của những trận đòn các lần trước.



Nhắc đến bố là em Diễm rất sợ và nói rằng không muốn về nhà nữa. Hành vi bạo hành con của Dinh diễn ra trong suốt một thời gian dài, bên ngoại em cũng biết nhưng không thể đón em về nuôi, do Dinh không đồng ý.



Cho tới tối ngày 14/10/2008, em Diễm lại bị bố đánh thâm tím mặt, mũi, chân tay. Ác ý hơn, như để chọc tức bên ngoại bé, ngay sáng hôm sau, Dinh sai bé đến nhà bà ngoại (tại xã Đồng Tâm) để bà và các bác bên ngoại nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cháu (Dinh chỉ cho cháu Diễm đi 30 phút rồi về nhà ngay). Chứng kiến cháu bị đánh đến tím bầm mặt mũi, tinh thần thì hoảng loạn, ông Đẳng đã đèo bé Diễm đến UBND xã Vĩnh Hoà trình báo sự việc.



Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoà cho biết, gần đây chính quyền xã mới nhận được tin cháu Diễm bị bố đẻ đánh đập. “Tôi đã yêu cầu Ban Công an xã giải quyết sớm. Bản thân anh Dinh là người có thần kinh không ổn định, hay rượu chè, say xỉn nên cũng khó xử lý”, ông Tuấn nói.



Còn ông Hà Văn Hùng, Trưởng Công an xã Vĩnh Hoà kể lại: “Ngay sau khi nhận tin báo, chúng tôi đã đến nơi cháu Diễm ở để kiểm tra sự việc. Đúng là cháu Diễm bị bố đánh, trên người cháu vẫn còn nhiều vết sẹo cũ đã lành và nhiều vết thâm tín trên mặt. Điều đáng nói là qua thu thập thông tin, chúng tôi được biết anh Dinh hầu như chỉ đánh con vào ban đêm, bởi vậy, hàng xóm khó phát hiện. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu anh Dinh ra trụ sở Ban Công an giải quyết, nhưng chưa lần nào anh Dinh tự giác ra, chúng tôi phải cho người vào tận nhà để dẫn đi. Nhưng lần nào cũng vậy, anh Dinh đều trong tình trạng say xỉn không thể ngồi làm việc được. Đợi tới khi anh tỉnh rượu thì lại nói năng không kiểm soát, không điều khiển được hành vi. Chúng tôi nghĩ anh Dinh có vấn đề về thần kinh. Hàng ngày anh Dinh vẫn hay đi lang thang ngoài đường, trong túi lúc nào cũng có chai rượu”.



Cũng theo ông Hùng, Công an xã Vĩnh Hoà đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Ninh Giang, nhưng do hành vi của Dinh chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an huyện đã chỉ đạo Ban Công an xã tiếp tục củng cố hồ sơ và theo dõi hành động của Dinh.



Hiện nay, để đảm bảo tính mạng và sức khoẻ của cháu Diễm, trong khi chờ mẹ cháu có đơn gửi về Toà án đề nghị thay đổi quyền nuôi con, các cơ quan nội chính huyện Ninh Giang (Công an, VKSND và TAND huyện Ninh Giang) đã đồng ý để bà ngoại và bác ruột của cháu là ông Trịnh Viết Đẳng tạm thời nuôi dưỡng và chăm sóc cháu (hiện mẹ của cháu đang đi lao động tại Đài Loan).



Vấn đề đặt ra hiện nay là chính quyền hai xã Vĩnh Hoà và Đồng Tâm (đặc biệt là Ban Công an hai xã) cần phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời hành vi quấy rối của Dinh. Bởi kể từ ngày cháu Diễm về ở với bà ngoại (16/10/2008), Dinh rất nhiều lần tìm đến quấy phá, đòi đón con về. Ngay cả khi cháu Diễm chuyển trường từ Vĩnh Hoà đến Đồng Tâm, Dinh còn tìm đến cồng trường của cháu làm ầm ĩ và chực đón con về.