Bạn lạc hậu lắm rồi nếu vẫn nghĩ rằng, một khi đã 'cảm' ai đó thì phụ nữ sẽ vứt bỏ chồng con để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Chị em bây giờ không thích chọn. Họ muốn cả hai.


Những cao thủ về "hoạt động bí mật"


Nếu Bảo Hòa, 33 tuổi, không chủ động chia sẻ chuyện của mình cho những người bạn thân, chắc chắn sẽ chẳng ai biết người phụ nữ chỉn chu bậc nhất này lại có bồ, mà chuyện đó diễn ra từ hơn 6 năm nay.


"Làm gì có chuyện chừng đấy năm mà ông xã không mảy may nghi ngờ gì? Ông ấy có phải thiếu i-ốt đâu? Mà có giỏi giấu thế nào thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra chứ?" - trước câu hỏi đó của bạn, Bảo Hòa mỉm cười: "Thì tớ vẫn bình yên đến giờ đó thôi!". Bí quyết của Hòa để giữ kín chuyện cặp bồ là: cắt xén thời gian cho việc khác chứ không cắt xén thời gian của chồng con. Hằng ngày, chị có mặt ở nhà lúc 18h30, cơm ngon canh ngọt, con cái sạch sẽ tinh tươm trước khi chồng về.


Chị tiết lộ: "Hôm nào tớ chả phải gọi điện giục chồng về ăn cơm. Lão mà lươn khươn không về thì tớ cũng dỗi, cũng phạt. Chả bao giờ chồng về mà không có vợ ở nhà, mọi thứ sẵn sàng chào đón. 'Bài vở' vẫn trả đàng hoàng, chất lượng cao, thậm chí còn cao hơn cả khi còn đoan chính vì có nhiều trải nghiệm hơn. Chồng vẫn tưởng vợ học hỏi qua internet, vì thỉnh thoảng hai vợ chồng vẫn cùng 'học' với nhau mà".


Tất cả các ngày cuối tuần, ngày lễ Tết, chị Hòa đều ở nhà với chồng con. Ngay cả khi chồng ra ngoài bù khú với bạn bè trong những dịp đó, chị vẫn không tranh thủ trốn đi gặp bồ mà ở nhà với hai đứa nhỏ, hoặc mang chúng đi chơi, sang nhà ông bà nội...


Mỗi tuần, Hòa chỉ gặp gỡ tình nhân 2 - 3 lần, không cố định ngày nào, giờ giấc linh hoạt lúc thì buổi trưa, lúc sáng hoặc chiều, bởi công việc của chị thường xuyên phải ra ngoài giao dịch. "Bằng cách đó, tớ không tạo ra ấn tượng là luôn luôn 'biến mất' vào một thời điểm cố định nào đó. Và với tần suất yêu đương vừa phải như vậy, tớ vẫn có thời gian ăn trưa, shopping cùng bạn bè, đồng nghiệp, hay trải báo nằm ngủ trưa ngay văn phòng. Tóm lại, tớ vẫn là vợ mẫu mực, nhân viên mẫu mực".


Ngay chuyện hẹn hò với bồ của chị Hòa cũng vô cùng kín kẽ. Nhà nghỉ họ chọn không nằm hoành tráng ở phố, mà phải rẽ mấy lần trong ngõ, nằm cuối con hẻm, ít người qua lại nên giảm tối đa nguy cơ gặp người quen. Nếu trên đường lỡ gặp ai thì cũng coi như có việc đi qua khu này. Mà có gặp cũng khó ai nhận ra khi chị đã ngụy trang kín mít, từ kính, mũ, khẩu trang đến áo chống nắng đều chẳng có gì đặc sắc, không hút mắt ai.


Hải Vân, 29 tuổi, một phụ nữ có tình nhân hơn 4 năm nay, thường phóng xe máy xuống tầng hầm một trung tâm thương mại mỗi lần hẹn hò. Sau khi gửi xe máy, cô lên khu gửi ô tô, leo lên chiếc xe của người tình đang đợi sẵn. Các cửa kính xe hơi đều sẫm màu, vì thế cô cứ đàng hoàng ra khỏi đó đến nhà nghỉ mà chẳng ai trông thấy. Thời gian cho một lần "vui vẻ" cũng chỉ dài bằng một cuộc lượn lờ shopping hay cà phê cà pháo. Trước khi lấy xe máy về, Vân chỉ việc vào siêu thị ở đó, nhặt ngay mấy món hàng đã định sẵn, thanh toán rồi ra về như mọi bà nội trợ vô tội.


Chồng của Hải Vân giả như có nghi ngờ đi nữa thì cũng đừng hòng tìm được dấu vết từ điện thoại hay máy tính của vợ. Tất cả mọi tin nhắn và cuộc gọi đều được xóa sạch sẽ ngay khi nhận hoặc gửi đi. Họ cũng chỉ trao đổi các thông tin cần thiết tối thiếu qua điện thoại chứ không chat chít trên mạng, không mail qua mail lại, cần nói gì gặp mặt sẽ nói trực tiếp. Những tin nhắn gửi cho nhau, cho dù sẽ bị xóa ngay, cũng được mã hóa để nếu ai đọc được cũng không nhận ra thông điệp của họ.


"Chỉ là thêm chút sắc màu cho cuộc sống thôi mà"


Hải Vân khẳng định, chẳng phải vì quá khôn khéo, che đậy tinh vi mà chuyện tình của cô không bị phát hiện suốt mấy năm trời: "Thái độ, cảm xúc, thói quen sinh hoạt, làm việc của mình không có gì khác thường, đó mới chính là điều khiến không ai nghi ngờ cả".


"Các ông chồng có đọc sách báo thì sẽ được mách rằng đàn bà ngoại tình chăm chút vẻ ngoài, cảm xúc thất thường, hoặc ngơ ngẩn thơ dài, hoặc mắt sáng long lanh, hoặc cáu chồng quát con này nọ. Sai toét hết, ít nhất là không phải với mình. Mình vẫn hoàn toàn bình thường, làm việc nước hay việc nhà đều bình tĩnh, tập trung. Về độ chăm chút cho nhan sắc thì trước nay mình vốn vẫn thế rồi chứ chả phải có bồ rồi mới chải chuốt".


Cái tinh thần bình lặng "an toàn" đó phản ánh một thực tế: tình cảm của những phụ nữ như Hải Vân với bồ không phải thứ tình say đắm kiểu "không thể sống thiếu nhau". Với họ, tuần vài lần gặp gỡ để làm "chuyện ấy", trao đổi tâm tình là đủ. Họ không bị hành hạ bởi nỗi nhớ khắc khoải khi thiếu vắng nhau. Dĩ nhiên phải có tình cảm, phải bị "đối phương" cuốn hút mạnh thì họ mới lao vào cuộc dan díu, nhưng sức hấp dẫn của người tình không khiến ông chồng ở nhà bị hạ bệ hoặc trở nên không thể chịu nổi.


"Với tôi, chồng và bồ là hai thực thể bổ khuyết cho nhau. Bồ đem lại cho tôi những thứ mà chồng không có và ngược lại. Tôi cần cả hai người, cần bồ cho những phút đam mê nồng nhiệt về thể xác và những cảm xúc lãng mạn, cần chồng cho sự bình yên, ổn định của cuộc sống. Không có chuyện tôi yêu bồ thì về nhìn thấy chồng sẽ ngứa mắt, thấy anh ta trở nên xấu xí, khó coi, rồi đá thúng đụng nia, xua đuổi, cấm vận chăn gối với chồng. Ngược lại, sau cuộc hẹn mãn nguyện với bồ, tôi thấy như được tiếp thêm năng lượng, về nhà lại hoàn tất vai trò làm vợ, làm mẹ tốt hơn", Quế Lan, một phụ nữ tuổi chớm 30, nói.


Theo Quế Lan, chuyện phụ nữ có chồng cặp bồ cực kỳ phổ biến, "nhiều hơn mức mà những người tử tế có thể tưởng tượng, và chỉ một phần rất nhỏ bị phát hiện", một phần vì phụ nữ thông minh biết cách giấu giếm, phần khác vì bây giờ, ít ai để ý tọc mạch chuyện riêng của ai. Chuyện cặp bồ nó quá bình thường đến nỗi chả mấy ai tò mò săm soi nữa. Bản thân người ngoại tình cũng không coi đó là chuyện động trời gì, nên họ có nhân tình mà vẫn thản nhiên như không.


"Thì cũng như đàn ông thôi, cặp với nhiều cô đâu phải vì yêu đương say đắm gì, cũng chẳng phải vì quá chán vợ ở nhà. Chẳng qua nếu có điều kiện thì hưởng thụ một chút cho đời có thêm tí màu sắc, nó đỡ nhạt. Phụ nữ cũng vậy thôi. Ở với chồng mãi thành quen, cảm xúc cùn đi, đến nụ hôn cũng hiếm hoi, những lời tán tỉnh càng không có, nhưng chả ai vì thế mà bỏ chồng. Nếu có anh bồ, những chỗ thiếu sót ấy được bù đắp, cuộc sống coi như viên mãn", Quế Lan nói.


Cô thừa nhận, sex cũng là một yếu tố quan trọng để mạo hiểm ngoại tình. Những cuộc mây mưa với chồng không bao giờ nhiều màu sắc và cung bậc cảm xúc mãnh liệt như với tình nhân. Nếu ai có anh chồng tuy rất tốt nhưng lại yếu sinh lý, thiếu kỹ năng "ân ái" thì việc vợ có người đàn ông khác bên ngoài, theo Quế Lan, cũng chỉ như chuyện đói ăn, khát uống thôi. Và nếu như điều đó ở đàn ông lâu nay vẫn được xã hội ngầm chấp nhận như một điều đương nhiên thì mọi người cũng nên dần quen với việc nó diễn ra cả ở giới nữ.


Ngọc Minh, 34 tuổi, cũng có tình ngoài luồng với anh bạn thân từ mấy năm nay. Cô rất mê anh bạn này, mỗi cuộc hẹn đem đến cho cô niềm vui bất tận. Thế nhưng, không bao giờ có chuyện Minh bỏ chồng để lấy anh ta, dù anh chàng có cầu hôn chăng nữa.


"Tôi thường cười thầm mỗi khi ngồi nghe mọi người tám chuyện thâm cung bí sử. Các anh đàn ông thường nói, mình ngoại tình thì được, chứ vợ ngoại tình thì không bao giờ tha thứ, bởi đàn ông có bồ chỉ vì thú vui thể xác, vì ham của lạ, vì muốn đổi gió chứ vẫn yêu vợ và không có ý định phá nát gia đình, nhưng đàn bà một khi đã lên giường với người đàn ông khác thì chắc chắn là mù quáng, quên hết mọi thứ, sẵn sàng bỏ cả gia đình cho anh ta. Ôi, đúng là cánh đàn ông quá tự phụ và phong kiến đến mức ngốc nghếch, không nhận ra rằng phụ nữ bây giờ khác rồi".


Theo Minh, trước đây xã hội quá hà khắc với phụ nữ, cô nào bị phát hiện ngoại tình đồng nghĩa với tan nát cuộc đời, nên người ta phải cố kiềm chế. Vì thế, chỉ những cô yêu mãnh liệt đến mức quên cả bản thân, không kiểm soát nổi mới liều mình dan díu để bị phát hiện. Còn bây giờ, chuyện ấy ít bị săm soi nên cũng ít bị phát hiện, thiên hạ có biết cũng chả hơi đâu mách ông chồng. Mà nếu chồng có biết chăng nữa thì bị ly hôn cũng chẳng phải là ngày tận thế, vì chị em có thể sống độc lập rồi.


Vì vậy, Minh cho rằng, không cần phải yêu đến chết đi sống lại họ mới ngoại tình. Họ, cũng như đàn ông, có tình nhân nhiều khi cũng vì muốn cuộc sống thêm màu sắc, đỡ nhàm mà thôi.


"Chẳng có chút mù quáng nào ở đây cả. Tôi yêu người tình, và vẫn yêu chồng. Nếu buộc phải lựa chọn một trong hai, tôi sẽ chọn gia đình mình. Thế nhưng, tôi có cách để vẫn duy trì cả hai mà không phải lựa chọn. Tôi trẻ đẹp hơn tuổi cũng vì được thỏa mãn mọi cảm xúc như vậy", Ngọc Minh tuyên bố.


Mặc dù vậy, Minh và những phụ nữ giống như chị vẫn biết rằng, dù khôn khéo đến mấy, không có gì bảo đảm là chuyện tình ngoài luồng của họ không bị phát hiện. Có thể họ sẽ giấu chuyện đó được cả đời, cũng có thể bị lộ trong một ngày gần nhất. Thế nhưng, sự dễ dàng của việc cặp bồ khiến cho họ khó cưỡng lại việc nếm cảm giác lạ.


Và "phong trào" bồ bịch của phụ nữ cứ lan ra như một nạn dịch, bên cạnh "dịch ngoại tình" vốn vẫn rầm rộ của cánh đàn ông, khiến cho vô số mái ấm luôn đứng trước nguy cơ tan vỡ cho dù trong lúc này, nó vẫn hiện ra trước mắt người đời như một hình mẫu lý tưởng của hạnh phúc.


http://hcm.ipad.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/ngoai-tinh-chu-cha-dai-bo-chong-c64a545489.html


Chuan! Cac ba giau rat kheo, cha trach vai thang truic anh chong bi cam sung cua ba vo ngoai tinh voi em thoa man dua hinh anh vo con len Face va phat bieu: hai long voi hon nhan :-).