Câu chuyện của những kẻ thích đi đường tắt trong showbiz Việt, liệu có bền?



Những gương mặt mới để tìm cho mình một chỗ đứng trong showbiz Việt ngày nay quả không khó. Nhưng con đường ấy lại khiến họ trở thành đề tài công kích của báo chí.



Ánh hào quang của sự nổi tiếng luôn cuốn hút những bạn trẻ lao vào đó như con thiêu thân. Ngày trước, các đàn anh, đàn chị hi sinh sự tự ái, chấp nhận hát lót, ăn bánh mì thay cơm… để đi đến thành công bằng chính tài năng và sự nỗ lực. Nhưng hiện tại, giới trẻ chọn cho mình con đường đi tắt dễ dàng hơn nhưng cốt lõi phải có “gan” hứng "gạch đá" của dư luận.Có hai cách nổi tiếng một là được yêu thương và hai là bị ghét bỏ cực độ. Để làm người khác yêu thương và ngưỡng mộ thật khó và lâu nhưng sự ghét bỏ, khinh khi thì quá nhanh và dễ. Họ nổi lên trên các mặt báo, các trang mạng xã hội và được công chúng truyền tai nhau chỉ trong tích tắc.
webtretho
Bà Tưng từng có tham vọng dấn thân vào showbiz Việt bằng các chiêu trò


Còn nhớ cái tên bà Tưng đình đám một thời. Cô ấy nổi lên không vì tài năng hay sắc đẹp mà ở chỗ chịu khoe thân. Từ vòng một lấp ló đến cởi hẳn, đỉnh điểm là thả rông cho thiên hạ "ngứa mắt". Chiêu trò PR tiếp đó để đẩy hình ảnh cô xấu hơn là những phát ngôn sốc "không đỡ nổi".Cái tên bà Tưng chưa kịp lắng thì Lệ Rơi lại tiếp tục làm dậy sóng cư dân mạng với hình ảnh đối lập. Không đẹp, không sexy nhưng Lệ Rơi lại khiến công chúng thích thú và xem anh như một trò mua vui rẻ tiền. Bởi anh nông dân này mê hát, ham hát, thích quay clip chính mình hát rồi đăng tải lên các trang mạng xã hội. Người ta thấy gì ở Lệ Rơi? Lạ có nhưng giỏi thì không. Ngoài “gạch đá” mắng chửi thì cái Lệ Rơi nhận được chỉ là ánh mắt thương cảm tội nghiệp.
webtretho



Lệ Rơi


Và đến thời điểm hiện tại, những kẻ “ăn sổi” lại nối tiếp xuất hiện nhưng với chiêu trò và hình ảnh mới hơn. Thúy Vi, cô gái Cà Mau 17 tuổi với ước mơ đổi đời và khát khao lấn sân showbiz Việt cháy bỏng đã chọn cho mình một con đường tắt ngoạn mục. Đó là cặp bồ cùng thiếu gia Phan Thành, chồng chưa cưới của hotgirl đình đám Midu. Có thể khởi điểm lúc đầu của cô nàng là tiền của vị thiếu gia nọ, nhưng khi đường tình không mặn nồng, hầu bao của thiếu gia cũng thắt chặt thì cô nàng quyết dùng người tình làm đá lót đường. Những tin nhắn tình cảm giữa hai người được đăng tải và nối sau đó là cuộc khẩu chiến giữa thiếu gia và người đẹp được báo chí khai thác đến tận cùng. Thúy Vi ngay lập tức trở thành từ khóa hot nhất trên các diễn đàn. Lượt like và theo dõi trên facebook của cô gái này cũng tăng đột biến. Để kéo dài sức nóng của mình, Thúy Vy không ngại đưa cả mẹ lên báo để chứng minh cho sự ngây thơ trong trắng hòng đập ta dư luận không hay về cô. Công chúng chưa kịp thở vì chiêu trò tinh vi thì hotgirl Cà Mau lại chơi trội lần nữa khi quyết tâm kéo ông trùm chân dài Vũ Khắc Tiệp vào cuộc bằng một cuộc viếng thăm công ty Venus. Dù bị Vũ Khắc Tiệp thẳng thừng từ chối nhưng hotgirl 17 tuổi vẫn không nản lòng trong công cuộc tấn công showbiz. Cô lại tung bộ ảnh và tìm người quản lí truyền thông khiến mọi người thở dài ngao ngán.
webtretho
Thúy Vi đang cố tìm đường "chen chân" vào showbiz


Công chúng chưa kịp hết mệt mỏi vì Thúy Vi thì thông tin thiếu gia phố núi Cường Đô la hẹn hò cùng Hạ Vi một lần nữa gây chấn động. Không biết ngẫu nhiên hay cố ý mà những hình ảnh tình tứ thân mật của cặp đôi này bắt đầu tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Lúc đầu, cư dân mạng phát hiện chuyện hẹn hò của họ thông qua hình ảnh mặc đồ đôi chụp từ dưới chân của cả hai đăng tải trên instargram. Tất cả đều lầm tưởng đây là sự cố của cặp đôi này khi bị soi. Tuy nhiên, ngay sau đó, thay vì né tránh, cả hai lại tiếp tục "bị" chụp ảnh hẹn hò qua đêm rồi hôn nhau say đắm nơi công cộng. Từ đây, dư luận mới "bật ngửa" khi bị hotgirl “vạn người mê” dắt mũi quá khéo.
webtretho



Cường Đô la - Hạ Vi


Thế mới biết chiêu trò của những kẻ “ăn sổi” ngày càng ảo diệu. Họ không cần khen, không cần sự ngưỡng mộ, không cần lời tung hô. Họ chấp nhận bị chửi, bị ghét, bị "ném đá" chỉ để được một lần nhớ đến trong tâm trí độc giả. Ngay thời điểm đó, có thể, tên tuổi của họ sẽ nổi như cồn, phần nào thỏa mãn giấc mơ đổi đời với hào quang. Thế nhưng, ánh hào quang đó liệu duy trì trong bao lâu? Bởi công chúng nhắc mãi nói mãi cũng nhàm vì họ chỉ có bao nhiêu đó, không tài năng, không có gì nổi bật hơn người.Showbiz Việt là một sân chơi nhưng không dành cho những kẻ bất tài nhiều tật. Nó chỉ đón nhận những tài năng thực thụ và biết nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp mà họ theo đuổi cả đời.Mượn một câu nói của đạo diễn Trương Nghệ Mưu như một lời cảnh tỉnh cho những giấc mơ hoang tưởng về sự nổi tiếng: “Nghệ thuật thì rộng. Có người đi rất dài nhưng cũng có người đi rất ngắn. Người đi rất dài khi nhìn lại quãng đường mình đi dù nhiều gian truân, đẫm mồ hôi nước mắt nhưng vẫn thấy khoan khoái dễ chịu vì mỗi bước chân họ đi in vào lòng khán giả. Người đi quá ngắn khi nhìn lại thì chỉ thấy tiếc nuối, bởi ngoài cái bóng của mình thì chẳng còn gì để hoài niệm trân quý".