Sau một thời gian tiến hành điều tra, Trung tâm bảo trợ trẻ em Los Angeles đã ra quyết định đóng hồ sơ vụ “công chúa nhạc pop” đánh đập hai con.


Trung tâm bảo trợ phải điều tra Britney Spears sau khi cựu vệ sĩ của cô, Fernando Flores, tố cáo Spears đánh hai con trai là Sean Preston, bốn tuổi và Jayden James, 3 tuổi. Flores còn cho biết “công chúa nhạc pop” cố tình cho các con ăn hải sản dù biết chúng bị dị ứng nặng với loại thức ăn này. Fernando Flores cũng đệ đơn kiện Britney lên tòa án vì tội cố tình “chèo kéo” bằng cách nude trước mặt anh và đề nghị anh “lên giường” vài lần.


Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc, nhân viên trung tâm cho biết những lời cáo buộc là sai sự thật. “Theo kiểm tra về y tế, Sean và Jayden là những cậu bé khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu bị lạm dụng. Vụ điều tra đã kết thúc”, nhân viên của Trung tâm bảo trợ nói.


Britney Spears không hề đánh các con như cựu vệ sĩ tố cáo


Trước đó, bạn bè của Britney Spears từng lên tiếng bảo vệ cô sau khi báo chí Mỹ đưa tin “công chúa nhạc pop” đánh đập hai đứa con. “Thật không thể tin nổi. Britney rất yêu con, cô ấy còn chưa bao giờ mắng chúng. Flores chỉ muốn tìm cơ hội để được nổi tiếng”, một người bạn cho biết.


Britney Spears và chồng cũ Kevin Federline đang cùng tìm phương pháp để nuôi dạy hai cậu con trai cho tốt. Sean và Jayden vẫn sống cùng bố phần lớn thời gian và Spears đang mong được tòa án cho phép nuôi con trong thời gian sớm nhất.