Chỉ vì em bé khóc la khi ăn, kẻ thủ ác đã nhẫn tâm dùng chân đạp mạnh vào ngực, bụng khiến cháu bé đa chấn thương rồi tử vong.



Ngày 17/11, thiếu tá Nguyễn Mai Chức, đội phó Đội CSĐT Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đã bắt giữ Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995, quê Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.




Kẻ thủ ác Hồ Ngọc Nhờ



Nạn nhân là cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi), con của vợ chồng chị Võ Thị Huyền (24 tuổi, quê Nghệ An) và Đỗ Trọng Đức (27 tuổi, quê Bình Định).



Theo điều tra ban đầu, vợ chồng chị Huyền thuê nhà trọ ở tổ 9, Khu phố, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Hàng ngày cả 2 đi làm nên gởi con cho Nhờ cũng ở trọ gần đó.



Trưa 16/11, khi đang đi làm thì 2 vợ chồng chị Huyền bàng hoàng nhận tin báo cháu Long cấp cứu tại BV Quân dân Miền Đông, quận 9, trong tình trạng nguy kịch.



Khi cả 2 đến nơi thì các bác sĩ xác nhận cháu Long đã chết trước khi đến bệnh viện với kết luận do bị đa chấn thương.



Vụ việc được trình báo cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức và qua khám nghiệm tử thi, lực lượng Công an xác định cơ thể cháu Long có đầy thương tích như: Đầu, mặt, cổ, ngực bị bầm tụ máu dưới da; sưng màng sụn thanh khí quản; khoang màng phổi có máu; dập phổi; rách, bầm túi máu vùng đáy tim; vỡ tiểu nhĩ; ổ bụng có máu tụ quanh gan; rách gan…



Tại CQĐT, đối tượng Nhờ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, hàng ngày Nhờ ở nhà trông con nhỏ (2 tuổi) của mình và giữ cháu Long cho vợ chồng chị Huyền với giá 1,5 triệu/tháng.



Sáng 16/11, khi đang cho cháu Long ăn cơm, cháu bé khóc nên Nhờ cầm tay, chân cháu Long lên để dọa nhưng chẳng may tuột tay làm cháu té xuống nền nhà khóc thét. Lúc này Nhờ lại dùng chân đạp mạnh lên ngực và bụng cháu bé đáng thương.



Đạp xong kẻ thủ ác bỏ đi vệ sinh và hơn 20 phút quay ra thì thấy cháu bé nằm bất động nên nhờ người dân chở đi cấp cứu tại bệnh viện Quân dân Miền Đông nhưng cháu bé đã chết.



Hiện Công an quận Thủ Đức đang lập hồ sơ giao đối tượng Nhờ về Phòng CSĐT Công an TP HCM xử lý theo thẩm quyền.




Chị Huyền đau đớn trước cái chết thảm của con mình


Được biết cả 2 vợ chồng chị Huyền đều là công nhân nghèo. Cháu Long là đứa con duy nhất của họ. Suốt gần 2 ngày qua, người mẹ trẻ ngã quỵ trước cái chết thảm thương của con.



Sau khi được cơ quan Công an bàn giao, thi thể cháu Long đã được hỏa táng đưa tro cốt vào một ngôi chùa ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.



Vũ Lê