Đàn ông làm tốt việc đối nội đối ngoại, phụ nữ làm tốt việc nhà, chăm sóc con cái. Phân công chuẩn bị Tết như vậy là hợp lý. Phụ nữ không nên lúc nào cũng tị nạnh với đàn ông.



Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Quỳnh Hoa (31 tuổi). Hiện người phụ nữ này đã bước vào hôn nhân được 3 năm nhưng chị đã tỏ ra rất chín chắn khi tự nguyện làm nhiều việc ngày Tết một cách không ca thán để phục vụ từ gia đình nhỏ đến họ hàng, dòng tộc nhà chồng.



Cùng nghe những chia sẻ của chị trong thời điểm ngày cuối cùng của năm cũ 2013 và ngày đầu tiên của năm mới 2014 đang tới rất gần.





Chúng ta đang trải qua những giờ phút cuối năm sắm Tết bận rộn nhất để chuẩn bị cái Tết âm lịch 2014 tươm tất nhất. Rất nhiều người phụ nữ sợ Tết vì sợ trách nhiệm gia đình, chị thì sao?




Tết là mệt, nhất là phụ nữ. Chúng tôi cứ loanh quanh dọn dẹp, nấu nướng, phục vụ cả nhà. Nhiều chị, nhất là chị em trẻ rất ghét Tết vì dịp đó, chị em bị hành hạ như ô sin.



Tôi cũng mới chỉ hơn 30 tuổi thôi, nhưng tôi được dạy từ nhỏ rằng: Dịp Tết là dịp gắn kết gia đình, dịp để mọi người trong gia đình gần gũi nhau hơn. Nhiều người không hiểu tại sao Tết lại có ý nghĩa thiêng liêng nên người ta không trân trọng điều đó.



Bình thường mình chỉ phục vụ gia đình nhỏ bé của mình đã thấy mệt, đây mình phục vụ cả họ hàng, dòng tộc, rồi bạn bè,… Tất nhiên áp lực rất lớn và rất mệt mỏi. Tết đâu phải thời gian để người ta chơi. Đó là thời gian để người ta chăm sóc người thân. Chúng ta có cả một năm làm, chơi rồi, phục vụ cũng tốt mà.



Chồng chị có ủng hộ quan điểm của chị không? Anh ấy có giúp chị gì không?



Chồng tôi không những ủng hộ tôi quan điểm đó mà anh ấy còn tự hào vì có một người vợ suy nghĩ, làm như vậy. Nếu tôi ca thán vất vả hay phiền toái, chẳng ai thấy vui cả. Nhưng nếu tôi làm một cách tự nguyện và làm tốt thì anh ấy thích là đúng rồi. Đàn ông mà!



Mà cô hỏi anh ấy có giúp gì được tôi không? Nhìn vào thì rõ ràng anh ấy rất “vô dụng” vì không bếp núc, cũng không dọn dẹp gì cho vợ. Nhưng anh ấy lại giúp tôi tiếp khách và đối nội, đối ngoại. Như thế là đúng chức năng của người đàn ông.



Vợ chồng tôi quan niệm: Tết là dịp để mọi thành viên trong gia đình cảm thấy ấm cúng và những người khách cũng phải cảm thấy ấm cúng. Họ thấy tôi phục vụ nhiệt tình và chồng tôi đón tiếp thân mật, toàn vẹn thì họ sẽ vui vẻ. Họ sẽ thích quay lại nhà mình. Gia đình như thế mới có lộc.



Người ta nhìn vào chồng thì sẽ biết vợ và nhìn vào vợ là biết chồng. Cả hai vợ chồng tôi đã làm tốt vai trò của mình. Tôi không muốn lúc nào cũng đưa vai trò của mình lên để cảm thấy mình quan trọng hoặc thiệt thòi hơn người bạn đời của mình.



Thế lúc anh ấy tiếp khách xong mà say xỉn thì sao?



Thì đó là áp lực của anh ấy. Thế mới bảo, tôi không thể thay thế vai trò của anh ấy. Không tránh khỏi việc anh ấy có lúc say xỉn. Tôi rất thông cảm với anh ấy. Hãy cứ đặt vị trí của mình vào vị trí của người đàn ông mà xem, ta sẽ bớt cảm thấy hậm hực vì chồng mình.



Nhưng như thế là chúng ta chịu đựng sao?



Tôi có phải chịu đựng gì đâu? Tôi cảm thấy thoải mái chứ. Đó là tôi lựa chọn cách sống, cách nghĩ trong cuộc hôn nhân của mình như thế. Ngược lại, chồng tôi cũng phải hiểu điều đó. Tôi làm tốt công việc của mình, anh ấy hiểu rằng mình phải như thế nào mới xứng đáng với sự hoàn hảo của vợ chứ!



Nếu anh ấy đối nhân xử thế tồi, không làm tốt vai trò trụ cột trong gia đình, hẳn tôi chẳng phải làm những công việc như thế vì chồng rồi. Anh ấy say xỉn trong dịp Tết, đó không phải là bản chất của anh ấy. Anh ấy không dọn dẹp vì anh ấy có việc khác.



Chị là mẫu phụ nữ truyền thống, tôi đánh giá thế. Chị chọn cách sống của người phụ nữ truyền thống, tại sao?



Tại vì tôi thấy phù hợp với tôi. Tôi thấy mình chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa tốt hơn người đàn ông. Hơn nữa, đàn ông họ có ưu thế trong va chạm xã hội nên tôi lui cho chồng tôi tiến. Còn việc chăm sóc con cái, tôi là người đẻ ra con, chăm con từ lúc nó đỏ hỏn nên tôi hiểu cách chăm sóc con tôi một cách tốt nhất.



Chồng tôi là người thành đạt. Tôi thấy anh thành đạt khá dễ dàng. Nhiều khi tôi tự hỏi: Nếu là mình, mình có làm tốt và làm dễ dàng như anh ấy không? Tôi biết là có thể tôi sẽ làm được việc anh ấy làm nhưng có lẽ tôi phải cố nhiều lắm.



Cuộc sống hôn nhân bền vững không dành cho những phụ nữ tham vọng. Nếu chồng mình là một người làm tốt nhiều việc, tôi sẽ không bao giờ kêu ca với vai trò của mình đối với anh ấy.



Chị có sợ rằng có ngày chị sẽ lạc hậu và chồng chị sẽ ngoại tình?



Câu chuyện đi xa quá! Chúng ta đang nói đến Tết và cảm giác của một người phụ nữ như tôi về Tết. Thì thôi, cô hỏi tôi cũng sẽ trả lời.





Nếu một người phụ nữ không tự chủ được cuộc sống, làm công việc gia đình giống như một ô sin lại khác. Nhưng cô ta làm nó, hiểu về nó, cô ta sẽ có một kết quả khác. Chồng tôi có nhiều cơ hội để ngoại tình, nhưng chỉ nghĩ thế thôi đã bệnh lắm rồi.



Phụ nữ thì không nên nói quá mạnh mồm về hạnh phúc trong hôn nhân, nhất là ở đất nước Việt Nam này. Thế nên, tôi có nói sợ hay không sợ đều không quan trọng. Quan trọng là sự thống nhất quan điểm trong cuộc sống của hai vợ chồng tôi. Chúng tôi hiểu nguyên tắc sống của nhau.



Còn nếu có chuyện này hay chuyện khác, tôi tin chồng tôi biết giới hạn. Tôi tin không có một người phụ nữ nào chăm sóc chồng tôi tốt hơn tôi. Có lẽ tôi chỉ nói được đến thế!



Cảm ơn chị về những chia sẻ! Chúc chị một năm mới 2014 nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui!



http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/160064/-tet-den--phu-nu-khong-nen-luc-nao-cung-ti-nanh-voi-dan-ong--.html