Sau 1 thời gian tìm kiếm và học hỏi kinh nghiệm thì mình đã tổ chức được 1 buổi tiệc thôi nôi, đối với mình và ax là thành công rực rỡ :4:. Mình cũng trăn trở nhiều vì muốn vẹn cả 3 đường là : buổi tiệc đó phải là nơi vui chơi cho trẻ con, vừa có thể đãi người lớn ăn, uống (điều này là không tránh khỏi được) lại muốn nó có không khí đầm ấm gia đình. Và mình đã làm được, có thể là không xuất sắc lắm, nhưng mình và ax đã rất rất vui. Mình xin mạn phép kể sơ lược ra đây để các mẹ có cùng ý với mình tham khảo nhé.



Địa điểm
: NH Moon Light (thuộc lầu 8 KS Sài Gòn Star - Tp.HCM)


- Ưu điểm : Đây là phòng Karaoke nên khá ấm cúng, với sức chứa 7 bàn thì sẽ có 1 khoảnh sân (khoảng 5 x 6 m) có lót thảm nên không sợ các bé té.


- Bàn tiệc : từ 950.000 đến 1.400.000 bàn / 12 người.


- Đồ ăn : nhiều, khẩu vị thì tuỳ mỗi người.


Số lượng : 6 bàn ( Nội : 3 bàn, Ngoại : 2 bàn, Bạn bè thân : 1 bàn - 1 bàn dọn sẵn nhưng chỉ để con nít ngồi).


Hoạt động vui chơi :


- Ở nhà mình đã chuẩn bị sẵn 1 dĩa CD Album (chụp từ hồi bé Châu mới sinh cho đến lúc cúng thôi nôi luôn – dùng phần mềm Proshow Gold để làm và lồng các nhạc của Phương Thảo - Ngọc Lễ (3 ngọn nến lung linh, con heo đất, nằm ngoan …). Khi đến nhà hàng thì mình y/c họ cho chiếu cái dĩa đó trong lúc chờ khách đến, khách nào đến sớm thì có thể ngồi ghế salon xem hình của bé, và nhà hàng cũng không phải chơi nhạc gì cả vì dĩa CD đó đã có nhạc rồi, lại là nhạc con nít nữa nên rất dễ thương.


- Chuẩn bị 2 chú rối lùn (nói là rối lùn chứ chú rối đó to tổ bố) đón khách, phát quà (bong bóng và 1 hộp bút màu sáp : khoảng 4.000đ/phần), vui chơi với các bé. Hai chú rối mình đã thuê là Thỏ và Gấu : mình thuê của đội Rối Nụ Cười NTN Q1. Một chú là 120.000/h. Vì lúc đó mình đăng ký trễ nên đội Rối đã kẹt các chương trình khác, nếu không thì đã có hẳn 1 show khoảng 700.000 bao gồm : Rối lùn đón khách, ca nhạc thiếu nhi, kịch câm, 2 kịch rối tay, MC, và các trò chơi. Nếu muốn thì các mẹ phải đăng ký trước độ khoảng 2-3 tuần thì Rối Nụ Cười mới sắp lịch được). Thực tế thì mới có 2 chú rối này thôi thì các bé nhà mình đã mê tít rồi, người lớn cũng rất hài lòng.


- Hát karaoke (120.000đ/h) các bé thì thi nhau hát các bài như : 3 ngọn nến lung linh, cả nhà thương nhau, chú vịt con … cái này thì do mình y/c và chọn bài trước. Rồi người lớn cũng tham gia hát Karaoke nữa.


Mời các mẹ xem hình ở đây


Kết quả đạt được :


- Cháu mình 2 tuổi sau buổi tiệc đó thì lúc nào cũng nhắc : “Sinh nhật bé Châu …gấu … cỏ (thỏ) … cầm mikô (micro) … hát” .


- Hôm vừa rồi qua nhà chị bạn chơi vừa đến cổng thì “em ơi thằng Cún nhà chị (gần 4 tuổi) cứ nhắc miết : sinh nhật em Châu có bạn gấu, bạn thỏ …”


- Lúc trước khi đút ăn thằng cháu thì toàn phải mở dĩa bé Xuân Mai, kể từ khi có dĩa SN bé Châu rồi thì lúc nào cũng mở dĩa SN bé Châu hết.


----> hehehe mình và ax khoái chí lắm. hình ảnh.


Rút ra kinh nghiệm :


- Khi thuê rối lùn nên thuê chú Thỏ (vì hoạt bát lanh lợi) không nên thuê chú Gấu (vì : Gấu màu nâu đen nên chụp hình không đẹp, bản tính của Gấu lừ đừ, chậm chạp nên các bé không vui và có vẻ hơi sợ), mình nghĩ thuê Thỏ và Vịt hoặc Mickey thì chắc ok.


- Tại NH có màn chiếu lớn (khi nào mình hát karaoke thì bên NH mới mở cái màn chiếu đó ra) cái này mình không biết trước nên khi chiếu dĩa CD Album của bé Châu chỉ chiếu lên cái tivi 21” thôi, các mẹ nếu có đặt ở đây thì nhớ y/c họ chiếu lên màn cho to nhé.


- Đồ ăn theo set menu của NH Moon Light hơi nhiều, các mẹ nếu có đặt thì nên bỏ bớt 1 món cho đỡ phí.