Tình hình là Nghé nhà mình là siêu nghịch, lăn lê, leo trèo không yên lúc nào. Đợt này nóng, mình cứ cho Nghé mặc quần cộc áo ba lỗ như một cu cậu. Còn vụ mặc tã thì quả là gian nan, vì loại tã nào Nghé mặc cũng xộc xệch. Chỉ cần leo trèo 1 hơi, ngoạy ngọ 1 hồi thì phần bên hông tã giấy lại lại bị lệch và miếng dán bị xúc ra, không dính vào được nữa. Đêm ngủ Nghé cũng quay bên này, lăn bên kia, chắc tại 2 xoáy nên cô nàng hiếu động và không yên tay yên chân lúc nào. :Surprise: Mà nàng tè dầm ra thì đôi khi ướt luôn cả miếng dán, thế là hết dính, nhiều khi miếng tã mới dùng có chút xíu lại phải thay cái khác, vì hết dính thì coi như bỏ đi rồi ạh. Mình đang tìm loại nào tốt tốt chút, để nàng Nghé nhà mình có lăn qua lăn lại hay quậy cả ngày thì vẫn không bị tuột ra. :Nottalkin:


À, mà hồi trước mình thường mua loại dày dày cho Nghé vì nghĩ sẽ thấm hút tốt, nhưng giờ mới thấy cho bé dùng loại dày cộm thì khi mặc tã vào nhìn dáng bé đi hay chạy nhảy rất khác so với khi không mặc tã, mình chỉ sợ dùng loại tã dày quá hay to bè quá, mai mốt sẽ ảnh hưởng đến dáng đi của bé. Các mẹ có ý kiến thế nào về các vấn đề này thì cho em ý kiến với nhé. :Smiling: