Chắc ở đây rất nhiều mẹ giống em đó là khổ sở với chuyện ăn uống của con cái. Không phải là con quá biếng ăn nhưng thực sự là hơi bị khó tính trong chuyện ăn uống. Em ví dụ bé nhà em thích ăn bít tết nhưng có bữa đòi ăn trứng có bữa lại không thích ăn trứng, nếu bố mẹ mua về không hợp ý bé thì con sẽ không ăn. Nhưng mà làm sao biết được hôm nay con thích thế này về mai con thích thế kia.  Ra rồi bình thường bố mẹ đi làm về mệt, tốn công sức nghĩ món ăn cho con, nấu ăn ngon cho con nhưng cuối cùng con lại chẳng chịu ăn và cứ lắc đầu hoài vậy. Các loại bánh trái nước ngọt thì lại thích ăn. Kết quả là bây giờ người gầy như con cá khô. Không biết phải làm cách nào để cho con thích uống đây. Các mẹ hãy bày cách cho em với nhé.