Con gái về quê chạy nhảy mệt nhoài, ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi nhìn thật đáng yêu! :)


NHân dịp Tết, bố mẹ cho Tuệ Anh đi chơi Quốc Tử Giám. Con rất thích thú được ngắm những con tò he và được xem chú nghệ nhân nặn cho con con vịt tồ.


Tết được đi chơi nhiều nới, ăn nhiều bánh kẹo, con cười tít mắt khiến cả nhà cũng bật cười theo. :)


Vậy là con đã có 3 cái Tết, mỗi năm một khác vì con lớn lên từng ngày. Tết năm nào còn bế con gái bế bỏng trên tay, rồi dắt con bước chập chững đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, năm nay cả nhà mình tung tăng đi xin chữ ở Văn Miếu, đi dạo ở chùa Tảo Sách, đi du lịch ở đảo Quan Lạn những ngày Tết lạnh giá nhưng vô cùng thú vị với cảm giác chỉ có gia đình mình đứng trên bãi biển mênh mông...


Mẹ ước mong được dắt tay con đi suốt cuộc đời này...


ID: trantueanh09