Con em được 2 tuổi, ham ăn, không hay ốm vặt, lại được bà nội tích cực "nhồi" nên tăng cân như thổi, nhìn bụ bẫm đáng yêu lắm. Tuần vừa rồi chở cháu đi khám tổng quát bác sĩ nói bé bị suy dinh dưỡng. Ban đầu nghe thì em thấy cũng khó hiểu, mập mạp thế này thì sao lại nói suy dinh dưỡng được. Nghe bác sĩ giải thích kỹ em mới biết con em bị thiếu dưỡng chất và cụ thể là thiếu vitamin D. Tìm hiểu thêm các báo em mới biết quá bụ bẫm thậm chí là một yếu tố nguy cơ gây còi xương. Ở những trẻ này, nhu cầu về canxi, phốt pho cao hơn trẻ bình thường nên nếu bố mẹ không lưu ý thì có thể không đáp ứng đủ.


Và các triệu chứng bệnh thường gặp: Trẻ hay quấy khóc, ngủ không yên giấc, hay giật mình, ra nhiều mồ hôi, rụng tóc vùng sau gáy tạo thành hình vành khăn, thóp mềm và chậm liền, chậm mọc răng, chậm biết lẫy, bò, đi...


Không biết có mẹ nào có con hay cháu rơi vào tình trạng giống bé Nhi nhà em không nhỉ?