Bài viết này sẽ giúp bỏ túi 9 địa điểm giúp các tính đồ ăn vặt “oanh tạc” khắp Sài Gòn đó nha!

  1.  Milo dầm Dì Mũi (252 Cô Bắc, quận 1)

Chiếc xe milo dầm này chắc không còn quá xa lạ gì nữa rồi, siêu đắt hàng kể từ lúc vừa mở bán đến nỗi nhiều khi dì Mũi làm không kịp tay thì các bạn đi mua “nhảy” vào làm phụ luôn. Điểm hút nhất chính là thùng trân châu đường đen tự làm của dì. Trân châu viên to, mập ú mà lại mềm mềm, không bị dai. Bỏ đá bào vào ly, rưới lớp sốt cacao, sữa đặc, cho trân châu đường đen vào, rắc lớp bột milo lên trên cùng là đã có ngay một siêu phẩm ngày hè nóng nực. Cô bán vào 17h30 trở đi từ thứ 2 tới thứ 6, còn cuối tuần thì dời về đối diện 19 Nguyễn Khắc Nhu, quận 1.

hình ảnh

  1. Súp Hằng (C200/18 Xóm Chiếu, quận 4)

Đập vào mắt thực khách khi vừa đến là nồi súp siêu to, đầy ắp của cô bán. Với đủ loại topping như bắp, thanh cua, trứng gà, trứng bắc thảo, tôm, óc heo,... giá của mỗi phần cũng sẽ dao động trong khoảng 15-45k. Súp ở đây được đánh giá khá ngon bởi cách nêm nếm vừa miệng, súp luôn nóng hổi, óc heo không có mùi tanh, trứng bắc thảo đậm vị. Quán mở bán từ 16h00 chiều tới 23h00 tối, rất thích hợp cho những chiều ăn vặt (hoặc ăn no luôn nếu bạn muốn).

hình ảnh

  1. Cá viên chiên (176 Đặng Văn Ngữ, Phú Nhuận)

Là một trong những địa điểm ăn vặt được nhiều người đánh giá chất lượng bởi quán đã bán được hơn 10 năm. Cá viên chiên ở đây rất đa dạng với hơn 20 loại xiên chiên khác nhau có thể kể đến như cá viên, bò viên, hồ lô, xúc xích hoặc những loại lạ lạ như chả cá bắp non, chả cá rau củ, hải sản mayo,... Mức giá nhìn chung khá rẻ chỉ từ 4-15k/xiên và còn được cô chú bán cho dưa leo ăn kèm miễn phí thoải mái. Ngoài ra quán còn có bán trà sữa, trái cây dầm, sinh tố,.. rất thích hợp để tụ tập bạn bè vừa trò chuyện vừa nhâm nhi. 

hình ảnh

  1. Bánh cá cầu vồng (157 Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh)

Không chỉ bán những loại nhân quen thuộc như chocolate, mứt thơm, chà bông, xúc xích mà xe bánh cá này còn có một loại nhân siêu đặc biệt chính là phô mai cầu vồng. Menu khá hạt dẻ với giá từ 7-9k/cái, nếu có dịp ghé ngang thì bạn nên “múc” thử vài con cá vào bụng để xem thử nó có ngon như lời đồn không nha.

hình ảnh

  1. Bánh mì bò nướng bơ phô mai (192 Nguyễn Thượng Hiền, quận 3)

Những xiên thịt đẫm nước sốt với công thức được mang từ Campuchia về sau khi nướng chín sẽ được phủ một lớp phô mai vàng đậm bên ngoài, những miếng bánh mì giòn thơm khi được phết bơ và trứng gà nướng trên lò là những hình ảnh quen thuộc về xe bán này. Nằm trong con đường Nguyễn Thượng Hiền nhộn nhịp, quán hoạt động từ 7h00 sáng đến 22h30 với mức giá giao động từ 12-38k. Bạn có thể chọn ăn chơi với vài xiên thịt kèm bánh mì nướng hoặc lấp đầy chiếc bụng đói với cả ổ bánh mì đầy đủ vì món ăn vặt này cũng khá mau no à nghen.

hình ảnh

  1. Tàu hủ đá Ngô Quyền (252 Ngô Quyền, quận 10)

Tàu hủ đá hoặc chè bưởi là hai món nổi bật nhất mà bạn nên ăn thử khi ghé nơi đây. Chỗ ngồi của quán khá chill khi chỉ là vài chiếc ghế nhựa thấp để trên vỉa hè dưới ánh đèn đường mờ ảo, ấy vậy mà lúc nào cũng đông đúc các bạn trẻ đến ngồi ăn. Điểm cộng ở đây chắc là lớp nước cốt dừa siêu thơm, béo ngậy, có phần hơi ngọt mà trong món chè nào cũng được cho vào. Đây là quán duy nhất trong danh sách mà mình từng có dịp được thưởng thức nên mình tin chắc chắn rằng các tín đồ hảo ngọt không nên bỏ qua siêu phẩm tàu hủ đá ở đây được đâu. Nhắc đến là lại nhớ cái cảm giác trộn tàu hủ non với lớp nước cốt dừa quyện vào nhau, dầm dầm cùng đá bào rồi cho ngay vào miệng mà cảm nhận vị ngọt béo của nó mang lại. À, các món ở đây đều đồng giá 12k nha.

hình ảnh

  1. Kem tươi Nana (158 Trịnh Đình Trọng, quận Tân Phú)

Đây là một quán kem take away khá nổi tiếng với các loại kem tươi hai màu. Kem cây thì đồng giá 4k, ly nhỏ mang về 5k, ly lớn 10k. Các vị kem thì rất đa dạng như sầu riêng, vani, chocolate, dâu, thái đỏ, thái xanh,... Hương vị được đánh giá là giống với vị kem tuổi thơ, không quá ngọt và không quá cầu kỳ. Với mức giá bình dân thế này thì chất lượng cũng ổn áp thôi nghen.

hình ảnh

  1. Há cảo đặc biệt (07F Phạm Văn Hai, P. 3, Quận Tân Bình)

Mở bán vào khoảng 16h30 với một chiếc xửng hấp đầy ắp các loại há cảo nhiều màu sắc, chiếc xe này luôn tấp nập người mua bởi sự đa dạng của các loại viên. Chỉ cần khoảng 20-40k là bạn đã có ngay một phần ăn với những viên há cảo vừa to vừa đầy ụ. Tuy hương vị không được đánh giá quá xuất sắc như các tiệm chuyên nhưng cũng khá ổn áp để bạn thử đó. Quán chỉ bán mang về thôi nhưng cô chú bán rất nhiệt tình và dễ thương, muốn ăn bao nhiêu thì cô chú sẽ bán bấy nhiêu theo yêu cầu của bạn. 

hình ảnh

  1. Bánh bao Minh Ký (76 Nguyễn Thời Trung, quận 5)

Bánh bao ở đây đáp ứng đủ tiêu chí ngon-bổ-rẻ bởi đây là một tiệm chuẩn người Hoa lâu đời với 10 năm bán. Các loại nhân cũng theo đó mang đặc trưng hương vị người Hoa như thịt trứng muối, mai quế lộ, cade,... đều được nêm nếm rất đậm đà. Vỏ bánh nở đều, khá mềm và thơm. Ngoài ra tại đây còn có bánh bao nướng, bánh xếp và há cảo. Quán mở cửa từ 16h00 tới 21h00 với mức giá giao động từ 4-35k.

hình ảnh

Bài viết có sử dụng hình ảnh và tư liệu tham khảo từ @tebefood