(Hình lấy từ báo Thegioinguoinoitieng.vn)
(Hình lấy từ báo Thegioinguoinoitieng.vn)
Nhà hàng này làm theo phong cách International, chứ không riêng gì 1 phong cách Âu nên đồ ăn trải khắp các gian phòng choáng ngợp luôn. Hôm mình đi ăn là ngày thường đã thấy nhiều lắm rồi, mỗi gian là 1 quầy đồ ăn theo phong cách riêng như Thái, Nhật, Âu, Việt,... Đặc biệt là quầy tráng miệng hơi bị nhiều màu sắc và phong phú. Rất hợp cho kẻ hảo ngọt như mình. Do mình lo ăn nên không chụp quầy tráng miệng. Thật tiếc quá! (
Phi lê cá lóc làm món gì k biết nữa muh có trang trí nguyên con hoành thiệt)
món này chụp vậy thôi chứ k ăn vì nhiều quá, ăn tới đây k nổi nữa)
chời ơi, BBQ đó, đẹp mún xễu)
hải sản: hàu, tôm, cua, bạch tuột
hôm mình ăn thì tôm rất ngon, bạch tuột ok, cua k ngon lắm, hàu thì mình đòi ăn mà mấy anh chỉ chỉ qua quầy khác, kiếm k có nên mình k ăn luôn
ốc hương k ngon)
Quá trời muối mà mình cũng k biết dùng làm j. Mình chỉ nghĩ... cái này tẩy tbc dc k ta. Nhớ spa quá! Lâu rồi k đi!)
(Hàu đó trời quơi... mí ng ăn sống dc đảm bảo thích mê luôn)
tủ rượu hoành tráng mà chụp lên bị choá)
(Chẹp chẹp... sò lông... Hình này chụp bên khu vực món Thái)
Bạch tuột khu Thái làm khá ngon nha.
Nói chung ở đây làm phong cách international và chia khu vực ẩm thực theo từng gian nên rộng lắm, mình chụp k nổi)