Chiều chiều nếu bạn bè hẹn nhau bù khú nhóm nhỏ mà không biết đi đâu thì nên ghé vào hẻm 18A Nguyễn Thị Minh Khai (gần Đinh Tiên Hoàng), con hẻm ngắn ngủn mà san sát quán, mỗi quán lại là 1 phong cách. Ngày còn sinh viên là mình đã thân thuộc với con hẻm này, bạn mình cũng trọ trong này, hồi đó vô đây ăn bánh canh cua, hủ tíu với mẹ; sau này đi làm, đầu hẻm mở quán Cua Đồng ăn trưa rất được, chỉ tội đông. Dần dà về sau, lại ăn bún chả bên quán đầu phía tay phải. Và tuần này, mình phát hiện ra quán nằm gần cuối hẻm, bên trái tên là Làng Ngói Đá - bán đồ nướng.
:>Cái thu hút của quán là những món nướng độc - lạ, chắc từ từ kể sau đi, mình re view từng món chắc hết ngày hết giờ. Món đầu tiên mình giới thiệu là món TÔM TƯƠI SỐNG.
:p