Có ai bị cuồng ăn bò kho như mình không nhỉ? Mình cực kỳ thích bò kho bánh mì luôn, ở Sài Gòn cũng đã đi vòng quanh nhiều chỗ ăn nhiều điểm bò kho rồi nhưng mà gần đây thì ưng chỗ này nhất. Vì một là gần, hai là quán rất sạch sẽ và ba là tất nhiên bò kho khá là ngon và nhiều luôn. Giá cả thì phải chăng, cũng hợp túi tiền, còn chén bò kho chấm bánh mì thì vừa to vừa nhiều, xin thêm nhiều rau ngò gai vào ăn nữa thì thôi ngon tuyệt vời luôn. Còn nếu bạn gọi bò kho hủ tíu hay bò kho mì thì nên cân nhắc nhé vì tô siêu to khổng lồ, gọi rồi lại sợ ăn hoài không hết nhé. Quán tên là bò kho Tròn ở đường bờ kè nha mọi người ơi.

hình ảnh