Chỉ với 30 nghìn đồng thôi là có thể thưởng thức ngay hương vị thái đậm chất Thái Lan mà không cần đi đâu xa chỉ cần xe đầy xăng, xe điện đầy bình là có thể phóng vi vu đến đường Tạ Quang Bửu quận 8 thưởng thức rồi. Tên quán là Bún Thái Út Thanh. Bán từ 5 giờ sáng sớm tinh mơ luôn nhưng đến 15h là hết mất tiêu rồi, nên thích hợp cho các bạn đi học sớm hoặc đi làm có thể ghé qua ăn, hay ở công ty thì mua mang đến công ty ăn nè. Mình biết loại mô hình thức ăn này cũng gần như khá thân thuộc với các bạn rồi nhưng đặc biệt chủ quán nơi đây đã từng có thời gian sống bên Thái nên cách cô nêm nếm chắc chắn và cam kết là khác hoàn toàn với các cách thức nấu bún Thái nhiều nơi ở Sài Gòn nhé. Cô chủ quán thân thiện hiếu khách vô cùng, tuy đông nhưng luôn niềm nở nha không quạo - không la khách nữa. hihi mê ly rụng rốn luôn. Cô có chia sẻ với mình là đã có khoảng thời gian cô sống và làm đầu bếp tại nhà hàng bên Thái nên vị nấu nước lèo của cô đặc biệt khác rõ rệt và đậm chất riêng. Tuy là nghĩ đến món Thái ai cũng ngại vì nghĩ nó sẽ cay lắm nhưng không nhé bún của cô thì cay vừa vặn, nên bạn nào không ăn cay được vẫn có thể thưởng thức nhé. Tuyệt vời chưa. Nguyên liệu vô cùng phong phú nào là tôm, mực ống, chả cá thơm ngon, thịt bò và mùi tỏi phi thơm phức nữa. Quá trời topping mà chỉ có 30k thôi. Không thử thì phí hết cả cuộc đời. Quán tuy ngồi ngoài đường nhưng mát mẻ và sạch sẽ lắm à nghen.