Là một người có tâm hồn ăn uống nhưng lại kém về khoản nấu nướng nên mình thường hay lân la khắp nơi sưu tầm các địa điểm ăn uống. Trong một lần lang thang trên mạng rồi lò mò vào Webtretho, thấy các mẹ chia sẻ nhiều địa điểm ăn uống khá ngon cũng như các công thức món ăn mà nhìn vào là mê mẩn.


Bình thường mình rất thích ăn bánh cuốn vào buổi sáng, vậy nên hôm nay cũng mạnh dạn chia sẻ 1 chỗ ăn món bánh cuốn trứng vừa ngon lại vừa rẻ ngay gần khu trung tâm cho mọi người. Quán này nằm ở trong hẻm phía trước quán café Papa (6B Công Trường Quốc Tế). Món đặc trưng nhất của tiệm là bánh cuốn trứng, bạn có thể chọn rất nhiều kiểu khác nhau từ: trứng lòng đào, trứng nhân thịt, trứng nhân hành… Để thưởng thức bánh trứng lòng đào thì bạn phải chan nước mắm đều trên mặt bánh, khi ăn cho vào miệng cắn để lòng đỏ nó tan ra trong miệng, có như vậy mới cảm nhận được vị bùi của trứng và bánh.


http://i1010.photobucket.com/albums/af221/stevendao1802/Baacutenhcu1ED1n2.jpg"/>



Bánh cuốn nhân thịt thì ăn cũng vừa miệng tuy nhiên dạo gần đây khi ăn thì mình cảm thấy có vẻ ít tiêu hơn trước chắc là do cô chủ điều chỉnh vị cho phù hợp với nhiều người. Cá nhân mình thích ăn bánh cuốn có nhiều tiêu như trước hơn đặc biệt là khi ăn ngay tại chỗ với bánh nóng hổi vì khi đó mùi tiêu sẽ dậy mùi rất thơm ăn vào thì cay cay ngon không thể tả. Một phần bánh cuốn ở đây giá cũng rất vừa phải. Bánh trứng lòng đào không thì 10k, bánh trứng nhân thịt thì 15k, còn nếu bạn thích bánh cuốn đầy đủ thì tổng thiệt hại chỉ mất 25k cho 1 đĩa hoành tráng 4 bánh gồm: nem, chả quế, bánh tôm, chả chiên, chả lụa. Do tới ăn thường xuyên nên nhiều khi mấy miếng chả của mình hơi được ưu ái hơn so với mọi người :) ^^.



Tóm lại mình cảm thấy ăn ở đây được, cô chủ quán cũng rất nhiệt tình nhưng nhiều khi đi đông khách quá thì bạn cũng phải đợi hơi lâu mới có bánh ăn.