Tự nhiên nằm nhà nhớ ra món Bánh Đúc nóng. Ngon bỏ rẻ mà còn nhiều nữa. Phải gọi là ăn bao chất lượng luôn. Thịt nhiều, bánh đúc thì nóng mềm. Ăn phải gọi là "nhứt cái nách". Bạn nào chưa từng ăn qua thì nên thử nhé. Quán mình hay ăn ở Trung Tụ. Chỉ 20k thôi mà tô đầy ắp, ăn no mệt xĩu luôn. Bạn nào sức ăn nhiều thì có thể gọi tô 25k nhé. Ngoài ra ở đó còn bán cả sữa cũng ngon lắm. Đồ bán lên khá nhanh dù đông nhưng không phải lo đợi lâu nha. 2 bác chủ quán thì siêu dễ thương luôn nhé. Cực nhiệt tình dù có đông cũng vui vẻ đón khách. Ăn xong là như chỉ muốn lăn về thôi chứ không đi nổi vì no.

hình ảnh
Nguồn: internet