Mùa lạnh này thường ăn sáng nó bánh cuốn là ngon nhất đó mọi người. mỗi lần ra hà nội mình đều ăn quán này, chỉ là vỉa hè thôi nhưng mà ngon lắm luôn ấy. nhìn ban đầu tưởng một phần rất ít chứ sau mới thấy ăn hoài không hết luôn. Với lại có lần mình đi buổi chiều mà không thấy bán chắc chỉ bản buổi sáng đến trưa thôi nha mọi người. chủ quán cho nhiều chả miếng lắm, mà chả ăn thấy ngon chứ không phải chả linh tinh đâu. Đu đủ thì quán dùng đu đủ xanh giòn và ngon lắm. 1 phần khoảng 30k mình có ăn nem nữa mà không nhớ bao tiền vì ăn nhiều lắm. hihi Bữa sáng mà ăn vậy là ngon lắm luôn rùi nè