Chán quá các mẹ ơi, Gia đình mình đang bị cú shock lớn quá…híc.. Mình năm nay 35 tuổi còn ông xã 40 tuổi, vợ chồng mình đã có 2 cháu một bé lớp 4 và một bé lớp 1. Cách đây khoảng 2 năm trong đợt khám sức khỏe định kỳ của cơ quan chồng mình, bác sỹ chuẩn đoán xã nhà mình có bị bệnh đau dạ dày nhẹ thôi nhưng 1 thời gian dài lại không thấy đau nữa, không hiểu sao gần đây đi ngoài có ra máu nên đến viện kiểm tra thì họ thông báo là bị ung thư dạ dày giai đoạn 2. Cả gia đình mình hiện tại đang rất hoang mang, cũng đi tham khảo tìm hiểu khắp nơi rồi mà chưa biết phải chọn điều trị ở đâu. Mặc dù mình biết khả năng cứu chữa với chồng mình giờ là 50/50 mà nghĩ tới các con mình giờ còn nhỏ quá, bố mẹ chồng mình thì đều già yếu rồi nên em cũng tính chưa dám kể, ông xã sau khi biết bệnh cũng buồn chán hẳn mặc dù vẫn động viên, an ủi cho vợ đỡ lo..híc…Mong mọi người có thể tư vấn giúp mình để mang cuộc sống vui vẻ, bình thường trước kia trở lại với cả nhà mình với!!!