Tôi bị trĩ, đau đớn không chịu được nhất là khi đi và ngồi, có hôm ngủ phải nằm sấp, mỗi lần đại tiện, máu chảy đầm đìa. Đại tiện xong phải ngồi lại trong toilet hàng chụt phút để cố gắng nhé búi trĩ vào. Đi khám bác sĩ đầu ngành tại bệnh viện quốc tế Vinmec (Time City Hà Nội), ông ấy chụp ảnh màu đưa xem. Ôi trời, nó lòi ra ngoài hậu môn như quả nhót, nhìn phát khiếp. Hỏi nên điều trị như thế nào, bác sĩ bảo trĩ đến mức độ này (Độ 4) thì chỉ còn mỗi cách mổ cắt theo phương pháp Longo của Italia. Hỏi hết bao nhiêu tiền, bác sĩ hồn nhiên: “Hai mươi lăm triệu. Nếu chấp nhận, sáng mai đến làm thủ tục nhập viện”. May mà tôi không ngất nên vẫn hồn nhiên lại: “Rồi, bác sĩ thư thả cho nhà em mấy ngày về bàn với vợ con bán ít thóc đã nhé...” Sau đó tôi có vào một số trang mạng quảng cáo chữa bệnh trĩ, thấy phần lớn các bài thuốc của họ là theo kinh nghiệm gia truyền, quảng cáo rất to nhưng khi bệnh nhân dùng thuốc (tốn khá nhiều tiền) không khỏi trĩ thì họ đổ tại ‘cơ địa’ không hợp. Đúng những ngày đau thương đó, có được đồng nghiệp là Bác sĩ làm trong Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) của Liên Hiệp Quốc dạy cho cách bào chế bài thuốc chữa bệnh trĩ, tôi làm theo luôn. Mới uống được một tuần, quả nhót lặn mất tăm. Tôi trở thành con người như chưa từng bao giờ bị trĩ. Từ đó đến nay đã hơn 4 năm, dù vẫn rượu bia, cà phê, măng ớt đều đều nhưng không thấy ‘quả nhót’ quay lại. Sau đó tôi có dùng bài thuốc này chữa cho mấy người thân trong gia đình thì họ đều khỏi hẳn. Thực là THẦN DƯỢC.


Nay tôi đã về hưu tại Hà Nội và hàng ngày dạy tiếng Anh cho vui. Tuy nhiên, mỗi lần vào mạng là mỗi lần thấy quảng cáo chữa bệnh trĩ rùm beng. Tôi lần theo các trang “chữa bệnh trĩ” này thì thấy có quá nhiều bà con cô bác và anh chị em khắp mọi miền đất nước bị bệnh trĩ, đã lặn lội đường xa tìm đến những Ông Bà Lang chủ nhân những trang mạng này. Và đã mất khá nhiều tiền cho họ nhưng rốt cuộc thì vẫn “tiền mất tật mang”, nghĩ thật khổ. Vì thế, tôi mạnh dạn bào chế lại và giới thiệu loại Thần Dược này với bà con cô bác và các anh chị em. Tôi không hề có ý định kiếm tiền hoặc trở thành một Lương y. Tôi chỉ muốn bất kỳ ai đang đau khổ về bệnh trĩ, hãy tin tôi và mạnh dạn inbox với tôi trong facebook hoặc gọi cho tôi (Phạm Quang Hòa. Nhà số 4. Ngõ 349/70. Phố Minh Khai. Quận hai Bà Trưng. Hà Nội. Đt. 0919527448), tôi sẽ giúp chữa tuyệt nọc bệnh trĩ cho bạn trong vòng 10 ngày.


Ngồn: FB của một bác đã chữa khỏi cho nhiều người và hoàn toàn miễn phí