Chào các mẹ!



Chả lả e định viết cái top này từ lâu lắm rồi, nhưng mà công việc bận lu bu không lúc nào rảnh rang để ngồi viết được :(. Buồn quá. Hôm nay tranh thủ sếp đi họp, e đang ngồi kì cạch gõ, có gì không phải mong các mẹ bỏ qua cho em. Haizzz



Thực ra cái vấn đề này e thấy các mẹ trong web nói cũng nhiều nhưng cũng từ rất lâu rồiạ , hình như từ 2005 thì phải, nói chung là mọi thứ thay đổi cũng nhiều:vd như là bác sỹ thay đổi phòng khám, chuyển công tác, hoặc các mẹ thông thái mới kiếm ra cái phòng khám nào hay ho chẳng hạn :> với cả cộng thêm là giờ kéo lại đọc đến toét cả mắt mà e vẫn chưa biết như thế nào. Chẹp!


Em xin vào vấn đề chính vậy ạ: Có 2 vấn đề chính, e nói hơi dài nhưng các mẹ đọc hết giúp e nhé



I, Vấn đề của em:
Chả là e lấy chồng cũng sớm ạ, tính đến giờ thì đã đeo gông vào cổ được 4 năm có lẻ rồi :D, nhưng mà hai vợ chồng e cũng trẻ nên vẫn chưa có ý định có con luôn, chắc khoảng 2-3 năm nữa e học xong thạc sỹ rồi mới tính đến chuyện sinh con nhưng hồi lâu lâu e đi khám thì bác sỹ bảo em bị viêm, với cả bị đa nang buồng 1 hay 2 cái gì trứng đấy ạ, bác sỹ khuyên nên có con sớm ( hồi đấy e cũng lo lo nhưng tính em tưng tửng nên chữa viêm xong là xong vì tâm lí vẫn chưa muốn có con) :| nhưng bây giờ càng lúc thì e càng lo ạ, vì em cũng mải mê công việc nên chắc cũng phải đến 2 năm rồi em chưa đi khám lại phụ khoa, dạo gần đây thấy tình trang viêm nhiễm nặng hơn, tình trạng viêm nhiễm kiểu này e kéo dài hơn 1 năm nay rồi ạ ( khi hư có màu trắng sệt, lúc nào cũng ra) nên e bắt đầu thấy hoang mang lắm, huhu. Giờ tình trạng vô sinh nhiều lắm các mẹ ạ. Đứa em của con bạn thân em cũng bị đa nang buồng trứng xong nó phát triển giờ phải cắt đi 1 buồng không lan sang buồng còn lại. con bé đấy nó mới có 23 tuổi, chưa chồng nên các bác sỹ bảo nó lấy chồng sớm đi để đẻ nốt :-S, xong rồi phải cắt bỏ nốt bên con lại không sẽ có nguy cơ ung thư rất cao ( mà con bé đấy thì siêu ngoan, từ bé đến lớn chưa 1 mảnh tình vắt vai, chỉ có đi học và về nhà, bố nó lại còn đưa đi đón về nữa)


Em thì được cái yêu chồng e cái rồi lấy luôn nên không có chuyện có mqh khác ngoài luồng, tuy chồng em làm kĩ sư xây dựng nhưng em cũng tin tưởng tuyệt đối, với các tính e sạch sẽ, sợ bẩn, nên trước sau hay bất cứ khi nào e cũng sạch lắm ạ thế mà không hiểu tại sao vẫn bị Viêm nhiễm :(


Thế nên e viết top này mong các mẹ thông thái chia sẻ kinh nghiệm, phòng khám nào tốt cho e và mọi người ạ:



Các vấn đề e quan tâm chủ yếu là : xét nghiệm Pap'smear, soi CTC, siêu âm, xét nghiệm dịch âm đạo, xét nghiệm tế bào CTC xem mình có bị nhiễm virut HPV không, xem có bị viêm lộ tuyến CTC hay không?==> tóm lại là trang thiết bị phòng khám tốt, hiện đại, sạch sẽ, bác sỹ nhiệt tình có kinh nghiêm lâu năm ạ



II,Lượn lờ qua các diễn đàn:
e có list được 1 số phòng khám/ bác sỹ/ bệnh viện sau đây có tiếng về phòng khám chuyên khoa ạ:



1, Bác sỹ Dung- trưởng khoa nội tiết TW 378 kim ngưu


2, Bác sỹ Yến- Hòe Nhai


3, Bệnh viện phụ sản TW hà nội


4, Phòng khám của bệnh viện phụ sản TW 56 Hai Bà trưng


5, Bác sỹ Phương Lan bệnh viện phụ sản trung ương


6, Bác sỹ Minh - Phùng Hưng


7, Bác sỹ Hoa - 14B Hội Vũ


8, Bác sỹ Loan - Đông Tác


9, Bác sỹ Tân SInh - 21 Nguyễn Công Hoan




III, Trải nghiệm của bản thân:
e chưa đi khám nhiều, mới khám ở 2,3 nơi thôi nhưng mà cũng lâu lâu rồi ạ, e xin chia sẻ lại như sau:


1, Bệnh viện phụ sản TW(giữa năm 2012)


Ưu điểm:
Chi phí rẻ, đầy đủ máy móc để làm các xét nghiệm, bác sỹ đảm bảo rõ nguồn gốc xuất xứ ( không phải mấy bác tàu khựa) =)).


Nhược điểm:
Bệnh viện lúc nào cũng trong tình trạng đông nghịt quá tải , thế nên là bác sỹ khám qua loa lắm ạ, e cũng chả biết bác sĩ có giỏi hay không vì đi khám không được chọn bác sỹ, người ta chỉ định phòng nào thì mình vào phòng đấy, thêm nữa là vì đông nên nhiều khi vào phòng khám 4,5 người xong bác sỹ cứ bắt mình phải cởi quần ra để khám ( mặc dù em lấy chồng rồi nhưng tính e hay ngại lắm), thôi thế là cứ 1 người nằm trên giường, 1 người đã tụt quần :-S , và 2,3 người ngồi ở bàn làm việc, chưa kể chỗ làm việc với chỗ ngồi chờ cách nhau có 1 nửa tâm màn che, người ở ngoài đông nghịt, xong dân Việt mình thì các mẹ cũng biết rồi, tính hay sốt ruột nên chẳng có chuyện ngồi yên hay xếp hàng chờ đến lượt để vào, mà cứ 1 tí lại ngó ngó vào. Ôi thôi chả phải nói e ngại chỉ muốn độn thổ xuống đất :((. Còn chưa kể vấn đề vệ sinh, chả là hôm e đi khám có 1 bà chị đến khám trước em, nghe bác sỹ nói thì có vẻ bà này có nhiều mqh linh tinh nên bị rất nặng, cái khăn trắng trải ra để kê bên dưới dính máu + dịch rất nhiều. Không phải nói như thế nào chứ e chỉ có nước muốn nôn :((. Xong bác sỹ thì cứ quát em bắt leo lên giường để khám, trong khi cái khăn trắng vẫn ở đây mà không có 1 động tác nào gọi là bỏ nó vào thùng vệ sịnh y tế + lau sát khuẩn cái chỗ đấy, e đành lấy tay gập nó vào và lấy giấy mang theo lau cái chỗ để đặt mông xuống, ngầm ngùi leo lên giường, mà bác sỹ không có khám luôn, quay ra viết đơn thuốc xong bắt e nằm te he trên đấy chờ 1 lúc. huhu. e xấu hổ chỉ muốn độn thổ, lúc sau bác sỹ quay ra mới bỏ cái khăn trắng của chị kia xuống, đặt cái khăn khác lên cho em


Kết luận: Em bị viêm+ đa nang buồng trứng. e cũng uống thuốc rồi dùng thuốc đặt được 1 thời gian đỡ gần như khỏi hẳn sau đâu lại đóng đấy, lần 2 em đi khám thi không dám đến viện nữa.



2, Lần 2 em đi khám là đến trung tâm marie stopes International ở trên Nguyên Trãi (đầu tháng 1 năm 2013)


Ưu điểm:
Sạch sẽ, nhân viên nhẹ nhàng lịch sự, vắng người.


Nhược điểm:
Phòng khắm đắt, người khám cho mình em không biết có phải là bác sỹ chuyên khoa hay không hay chỉ là y ta, thấy rất trẻ, 1 người khám, 1 người viết, cuộc khám diễn ra nhanh chóng chưa đây 5p nhưng chị ý có thể list ra cho e 1 đống bệnh: nào là viêm nấm nặng, nang naboth, sủi mào gà??? (cái này e thấy choáng luôn vì ko có khám xét gì á mà phán luôn e bị sủi mào gà).v.v.v vài bệnh nữa nhưng lâu rồi nên e cũng quên. Đại loại thì có khám nhưng không hề thấy xét nghiệm gì nhưng đến lúc e thanh toán thấy kê khai 1 list
nào là khám phụ khoa, chích nang Naboth, VIA, soi CTC, xét nghiệm Chlamydia, Xét nghiệm dịch âm đạo vậy mà cũng hết 800k từ cách đây hơn 2 năm rồi đấy ạ. xong tư vấn em áp lạnh, rồi đặt thuốc các kiểu.v.v. Nhưng e thấy không chính xác lắm nên e cứ vâng dạ hẹn quay lại nhưng rồi mất hút luôn.


3. Lần 3 e đi khám lại chẳng biết đi đâu e lại quay lại bệnh viện phụ sản TW ( khoảng giữa năm 2013), thực sự thì ưu nhược điểm vẫn thế nó không khá hơn tí nào ạ


E đi khám ở cái trung tâm kia thì nói e bị sủi mào gà, thế mà 6 tháng sau chồng e vẫn không bị lây, lần này e quyết khám cho ra ngôi ra khoai, cuối cùng bác sỹ khám cho e vẫn kết luận như cũ là e bị đa nang và viêm, không hề có dấu hiệu của sủi mào gà hay u nhú nào cả ( qua xét nghiệm máu). sau đó bác sỹ kê đơn về khám, bệnh của e cũng gần như khỏi hẳn, cuối 2013 chồng e đi nước ngoài đến gần cuối 2014 mới về nên e nghĩ cũng chỉ âm ỉ bị viêm nhẹ nên e cũng chủ quan không đi khám, với công việc của em cũng bận, nên suốt ngày e cắm mặt vào sổ sách. Từ ngày chồng e về càng ngày e càng bị nặng hơn
:((. Em cấm nhưng lão nhà e không tha cho em. huhu



Đấy số em khổ lắm các mẹ ạ, các mẹ xem có phòng kham nào với các tiêu chí trên thì mách e với, để e đi khám. Chứ ngày nào e cũng lo như ngồi trên đống lửa. Thực sự là e cũng sợ bệnh viện phụ sản TW lắm rồi ạ.



Em cảm ơn các mẹ vì đã bớt thời gian đọc và trả lời cho em