30 rồi!


Trước mình không thèm để ý đến mấy cái vụ da dẻ này kia nọ đâu nha. Suốt ngày mẹ mình cứ nhằn nhì: Con gái con đứa ra đường phải thoa tí son, vẽ tí chân mày, xịt ít nước bông.


Giờ. Chống lầy xong. Thấy tổn thương dữ dội khi đi cùng chồng (2 vợ chồng cùng tuổi)


Muốn lấy lại nét tươi trẻ thanh xuân như thuở 20, chắc chỉ có thuốc tiên.


MÌnh tìm và thử mọi thứ, review lại cho mọi người nhá:


- Serum Rossana: dùng thì đẹp, da mịn, trắng hồng. MÌnh dùng kết hợp với kem sâm Thái hồi ông bà anh á. ok lắm luôn. nhưng nghe nói có corticol nên lại thôi không dùng nữa.


- Bột thuốc Bắc của "Làm đẹp tự nhiên": tuần đắp 2 lần: trắng, mịn.


- Xen kẽ mình dùng thêm mặt nạ Banobagi và inisfree (cái này được tặng)


- Trong uống ngoài thoa: mình dùng thêm cóm đẹp da của Havyco có chứa colagen thấy cũng ok lắm.


Mặt giờ cũng ổn lắm rồi chỉ có điều hay nổi mụn trán quá, chẳng biết phải làm sao