Trong tình huống trớ trêu này,sản phụ trẻ rặn thật mạnh và sinh ra được một bé gái ngay sau đó



webtretho



Lâu rồi em có đọc 1 câu chuyện do một bà mẹ trẻ sinh con lần đầu chia sẻ trên diễn đàn làm mẹ. Đó là khi chị vỡ ối tại nhà, gọi ông chồng đang ở dưới bếp lên đưa vợ đi viện. Các mẹ có biết ổng nói gì không, ổng bảo là: "Trời ơi, đẻ phải báo trước mấy ngày cho người ta biết chứ!!!". Câu chuyện sinh con của những ông bố bà mẹ lần đầu tiên lên chức kể hoài không hết, có ông đưa vợ đi đẻ, con thập thò ra ngoài còn cố gắng ... nhét con vào trở lại nữa chứ.



Sản phụ của ca sinh con trớ trêu trên này là cô Wani, sống ở Singapore. Theo dự kiến, cô và chồng sẽ cùng chào đón đứa bé vào đúng ngày Quốc khánh Singapore (9/8). Tuy nhiên, người mẹ trẻ này chuyển dạ vào ngày 7/8 với những cơn co thắt dữ dội. Nhận thấy tình hình không ổn, vợ chồng Wani quyết định tìm đến bác sĩ phụ sản và nhận được lời khuyên phải nhập viện vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày.



webtretho



Vì vậy, cặp đôi đã về nhà và chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho thủ tục nhập viện của nữ thai phụ. Nhưng cuộc sống khó lường, Wani nhất quyết không muốn đến bệnh viện dù mọi thứ đã được chuẩn bị xong.



webtretho



'Tôi là một đứa cứng đầu đến mức phải chờ cánh cửa địa ngục mở ra bằng được rồi mới chạy đến chỗ an toàn. Vì vậy, tôi quyết định lâm bồn tại nhà. Tôi đã nói với chồng rằng tôi sẽ đưa ra quyết định khi bản thân sẵn sàng'. Wani cho biết lý do không muốn nhập viện sớm như lời bác sĩ khuyên.



Tuy nhiên, đến 5 giờ chiều, Wani không thể chịu nỗi cơn đau đẻ khủng khiếp thêm nữa, cô bảo chồng mình gọi taxi để đưa đến bệnh viện. Dù phải trải qua những cơn co thắt, Wani vẫn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh trong xe.



Nhưng một lần nữa, mọi chuyện không như ý muốn của Wani khi cô bỗng nhiên chuyển dạ trong khi vẫn chưa tới bệnh viện. Lúc này, sản phụ bắt đầu khóc lóc, rên rỉ, và rặn theo bản năng của cơ thể. Nhưng chồng của Wani, anh Kamal, lại dùng tay che miệng vợ lại rồi bảo cô cố gắng đợi thêm một lát nữa.



webtretho



Mặc kệ chồng, Wani tiếp tục rặn và vỡ nước ối. Sau đó, đầu của em bé đã lộ ra khỏi cơ thể Wani, nhưng không hiểu vì quá hoảng hốt hay sợ sệt mà anh Kamal lại… đẩy ngược đầu em bé trở lại cơ thể vợ mình. Quá bất ngờ trước tình huống trớ trêu này, nữ thai phụ trẻ rặn thật mạnh và sinh ra được một bé gái ngay sau đó.



webtretho



Tuy nhiên, còn một người trên xe đã chứng kiến từ đầu đến cuối tình huống có 1-0-2 này nhưng vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả anh chồng Kamal, đó chính là chú tài xế Chia chạy xe Grab. Trong suốt chặng đường đến bệnh viện, mặc cho những hỗn loạn liên tiếp xảy ra ở hàng ghế sau, ông Chia vẫn bình tĩnh lái xe. Ông còn khuyên vợ chồng phải bình tĩnh vỗ về đứa trẻ vừa sinh trước.



webtretho



'Tôi muốn nói rằng chồng tôi là một siêu anh hùng của bé Mia (tên con gái họ), và chú tài xế Chia là siêu anh hùng của vợ chồng tôi vì chú đã hết sức bình tĩnh lẫn chuyên nghiệp'- Wani chia sẻ. Bên cạnh đó, cô cũng đã xin số điện thoại của ông Chia để có cơ hội bù đắp cho những thứ hồn độn mà vợ chồng cô đã gây ra.



Sau lần lâm bồn đầy kịch tính này, có vẻ Wani đã có trải nghiệm đáng nhớ vàkhuyên các bà mẹ khác nên chuẩn bị giấy tờ và hành lý đến bệnh viện ít nhất hai tuần trước thời gian sinh dự kiến, đừng để lâm vào tình huống dở khóc dở cười như cô.



Link:https://stomp.straitstimes.com/singapore-seen/woman-gives-birth-in-grab-car-while-on-the-way-to-hospital-hails-driver-and-husband