Sự vất vả hàng ngày của những bà mẹ toàn thời gian không kém gì người đi làm. Nhưng nhiều người đàn ông lại không hiểu được vợ, cảm thấy vợ ở nhà không chịu áp lực công việc là nhàn nhã, tại sao lại còn luôn nóng tính?

Rõ ràng là vợ được hưởng phúc khí ở nhà, nhưng ngay cả chăm sóc con cái cũng không chu toàn, lại thích kêu ca nhiều như vậy. Nếu cha của đứa trẻ nghĩ như vậy, người mẹ không cần phải lo lắng. Cách đơn giản nhất là có thể để bố ở nhà chăm con, đặt vị trí của họ vào mình. Chỉ khi họ làm những công việc không tên hàng ngày, đàn ông họ mới thực sự hiểu được sự vất vả của vợ mình.

Mọi công việc đều có thời gian nghỉ, nhưng các bà mẹ ở nhà thì không. Công việc đặc biệt này được yêu cầu 24 giờ một ngày và không được trả lương. Chỉ vì được làm mẹ, nhiều phụ nữ sẵn sàng trả giá vì gia đình, con cái. Họ cũng mong người chồng hiểu mình và quan tâm đến mình hơn. Nhưng hầu hết các bà nội trợ đều không được thấu hiểu, thậm chí nhiều ông bố còn đổ lỗi cho vợ. Các bà mẹ hãy một lần buông tay và để bố của đứa trẻ làm một cuộc “chạy tiếp sức yêu thương”, biết đâu họ sẽ thay đổi ngay.

hình ảnh

Ảnh 163

Một người đàn ông đã phải cầu cứu vợ chỉ trong chưa đầy nửa ngày trông con. Thường ngày anh ra ngoài đi làm và hai đứa con được mẹ chăm sóc ở nhà.

“Vợ tôi là một người mẹ toàn thời gian, mặc dù vợ tôi rất yêu con và sẵn sàng đóng góp cho gia đình nhưng cô ấy rất nóng tính và thường phàn nàn rằng tôi không làm việc nhà và không giúp con làm bài tập về nhà. Hai ngày cuối tuần tôi chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng vợ cằn nhằn mãi chán thật”

Người đàn ông than phiền, điều này cũng cho thấy anh ta không hiểu vợ cho lắm, luôn cảm thấy vợ không cần phải ra ngoài đối mặt với áp lực cuộc sống, hàng ngày được hưởng niềm hạnh phúc ở nhà, có con đi cùng, còn không biết mình đang hưởng phước. Vì thế sau nhiều tranh cãi, vợ anh nói rằng có việc phải ra ngoài và cần anh ở nhà chăm sóc con cái. Anh ta đồng ý ngay, nghĩ rằng đó là một khoảng thời gian tốt đẹp với đứa trẻ, nhưng sau một thời gian, anh ta hối hận. Lúc đầu, người đàn ông đang nhàn nhã nghịch điện thoại di động, chỉ trong vài phút, con trai chạy đến hỏi bài tập về nhà là gì. Câu hỏi này khiến anh hoàn toàn bối rối, anh không hề biết rằng bài tập về nhà của trẻ được cô giáo nhắc nhở hàng ngày trên group chat và cha mẹ có nhiệm vụ chỉ cho con đâu là bài cần làm.

hình ảnh

Ảnh 163

Sau phút chật vật ban đầu, gọi điện hỏi vợ mật khẩu, cuối cùng người cha đã tìm được bài tập về nhà cho con. Anh nghĩ mình có thể thở phào nhẹ nhõm. Thật bất ngờ, con trai đột nhiên nói với rằng sẽ không thể làm được câu hỏi này và nhờ bố giúp. Bên này tư vấn chưa xong, đằng kia con gái lại có chuyện. Con gái cũng nói có bài toán không làm được, bố cứ loay hoay hết chỉ con trai rồi lại đến con gái.

Khi đang giảng giải cho con gái về gợi ý một chủ đề khoa học tự chọn, con trai đột nhiên nói rằng nó đói. Bố vội vàng nấu ăn, nhưng các món ăn vẫn chưa hoàn thành, và con gái nói rằng nhìn bài tập toán cứ thấy có gì đó sai sai. Anh ta cứ như vậy quay đi quay lại mấy lần, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, anh ta choáng váng đến nỗi còn chưa vo được cơm. Cậu con trai nói rằng cậu đói nên không còn cách nào khác là gọi đồ ăn mang về cho các con. Lúc này, anh bỗng cảm thấy rất xấu hổ, vì trước đó vợ anh muốn gọi đồ ăn mang về cho con nhưng anh chưa bao giờ đồng ý.

hình ảnh

Ảnh 163

Anh cũng luôn cho rằng vợ mình lười biếng, không có việc gì làm ở nhà, cơm nước còn không làm được? Không ngờ, người đầu tiên trong gia đình gọi đồ ăn mang về cho con lại chính là mình. Lúc này anh cũng chợt nhận ra vấn đề của mình, nếu sau giờ làm về có thể giúp vợ nấu ăn, giúp con làm bài thì vợ đã không bận rộn như vậy. Anh cũng nhận ra rằng vợ mình rất tuyệt vời và đã cống hiến rất nhiều cho gia đình và các con.

hình ảnh

Ảnh 163

Anh thầm hạ quyết tâm sau này nhất định phải đối xử tốt với vợ, cô ấy thật sự đã vất vả nhiều rồi. Việc chăm con quả thực rất vất vả đối với phụ nữ nhưng điều khiến chị em cảm thấy mệt mỏi hơn cả chính là sự thiếu hiểu biết của gia đình. Đặc biệt là nửa kia của mình, tự mình làm chưa chắc hoàn hảo, còn đi trách người khác.

hình ảnh

Ảnh 163

Mối quan hệ trong gia đình nếu không hòa thuận cũng gây bất lợi cho sự trưởng thành của trẻ nhỏ. Là người đàn ông trong gia đình, người cha cũng phải làm gương. Không chỉ ra ngoài gánh vác gia đình, bố phải quan tâm đến mẹ của các con mình, nhìn thấy sự đóng góp của cô ấy và khẳng định sự đóng góp của cô ấy. Nếu có điều kiện, bố cũng nên chia sẻ việc nhà và trách nhiệm chăm sóc con cái với mẹ con cái sẽ ngày càng tự tin hơn trong môi trường ấm áp tràn ngập yêu thương. Cha mẹ làm gương thì con cái cũng sẽ có ý thức trách nhiệm khi lớn lên. Các gia đình cần phải cùng nhau làm việc chăm chỉ. Chăm con vất vả, làm việc nhà cũng vất vả, đi làm ở ngoài cũng vất vả. Vợ chồng phải biết đứng vào vị trí của nhau, đừng nghĩ ở nhà là nhàn nhã nha các bố.