Dạy con là chuyện mỗi ngày, đến khi con lớn cũng vẫn muốn bên cạnh con để giúp con trưởng thành hơn mỗi ngày. Như mọi người cũng biết nuôi dạy một đứa trẻ không phải chuyện của ngày một ngày hai. Và nó lại càng không phải một công việc đơn giản và nó cũng không có một công thức nào có sẵn cả. Trước hết nên làm rõ vấn đề mỗi đứa trẻ sẽ sống trong môi trường khác nhau, cho nên mỗi đứa trẻ cũng sẽ có một tích cách, thói quen và sở thích, sự quan tâm khác nhau. Cho nên để có thể nuôi dạy và giúp các con khỏe mạnh lẫn thể chất lẫn tinh thần thì chúng ta phải là người chuẩn bị hành trang cho con để có thể mạnh dạn hơn trước cuộc đời. Vì cuộc sống này không có gì là dễ dàng đạt được, đầy rẫy khó khăn, vất vã, nhiều thử thách đang chờ đón con phía trước, ba mẹ sẽ luôn bên cạnh, đồng hành cùng với các con. Đây chính là lúc đòi hỏi những ông bố bà mẹ như chúng ta phải học hỏi và đầu tư vào phương thức giáo dục con cái mình lành mạnh. Đừng nên áp đặt lên con những mong mỏi của bản thân, cũng đừng tự biến con mình trở thành cái rốn quan tâm của sự vũ trụ. Cũng đừng tự biến mình trở thành người luôn đáp ứng mọi điều của con. Đừng bao giờ biến cuộc sống của bản thân chỉ xoay quanh đứa trẻ. Nếu tình trạng này kéo dài thì trẻ có thể sẽ tự nghĩ rằng khi sinh ra bản thân con đã được hưởng sự phụ vụ và đãi ngộ từ bố mẹ, càng lớn thì trẻ chỉ nghĩ và biết đến bản thân mình thôi, không nghĩ cho người khác, chỉ biết bản thân sẽ được hưởng gì và tự cho bản thân mình được quyền tự ý làm hoặc không làm theo ý của mình.  Thay vào đó, hãy dạy con tập trung vào những điều mà con có thể tạo ra cho thế giới hơn là thứ mà con lấy được hay đang sở hữu.ợ hãi khi phải đối mặt, đưa ra lựa chọn. Hãy hiểu con nhỏ hay là chúng ta đều không thể hoàn hảo và không phải việc nào cũng có thể làm tốt hết được mọi việc. Có thất bại thì đây cũng là điều bình thường của cuộc sống, trong quá trình trưởng thành của con thôi. Đừng ép con mình phải trở thành một người hoàn hảo, làm việc gì cũng giỏi hết mà hãy giúp con trở thành một người mạnh mẽ đương đầu với mọi khó khăn và không bao giờ biến mình thành bản sao của người khác.