Nói gì thì nói riêng về vấn đề chăm sóc cho con nhỏ và dạy dỗ không đơn giản chút nào cả. Có nhiều người thì chỉ quan tâm tới việc chế độ dinh dưỡng của con, không thì là chọn sữa phù hợp với hệ tiêu hóa của trẻ. Nhưng mọi thứ đều có thể giải quyết được nhưng mà với việc con gặp ai cũng khóc. Thật sự thì việc trẻ nhỏ khóc không gì lạ nhưng cũng nhiều cái lo lắng, không biết được là con cảm thấy thế nào, đang cần gì? Và có việc là trẻ con khóc khi gặp người lạ. mặc dù biết là khóc khi gặp người lại thì là chuyện bình thường, vấn đề này cũng rất là hay gặp. Một số ba mẹ sẽ lo lắng không biết làm sao thì mình cũng sẽ chia sẻ một số cách mình tiếp thu được, mọi người tham khảo nha:

Khi con gặp phải tình trạng này trước hết bố mẹ phải bình tĩnh, đừng la hét khiến con thêm sợ, hãy nhẹ nhàng vỗ về an ủi con. Đừng chỉ vì thấy con khóc không chịu người thì nóng nảy và vội vàng trách mắng con, làm như thế không thể giúp cải thiện được gì mà còn làm con cảm thấy sợ hãi và phản kháng lại mạnh mẽ hơn nữa. Một điều quan trọng là đừng bao giờ ép con chấp nhận và tiếp xúc với người lạ (họ hàng, bạn bè tới thăm). Chỉ nên chờ tâm trạng của con ổn định hơn rồi giải thích cho con hiểu là người đó thân thuộc với gia đình mình (họ cũng rất thương con, muốn được bày tỏ và thể hiện tình cảm với con). Đôi khi bạn nên nghĩ đơn giản chút là tôn trọng mong muốn và tự quyết của con có tiếp nhận người lạ hay không. Cho con thêm thời gian, để con tự quan sát cách bố mẹ ứng xử với người lạ, tự nhiên bé sẽ tự chủ động tiếp nhận họ một cách tự nhiên nhất. Nếu sau dịch có dự định cho con đi thăm họ hàng, gia đình bố mẹ có thể áp dụng để con có thể tự tin, mạnh dạng hơn để làm quen với các thành viên khác trong gia đình.