Mình biết rằng là bậc làm cha, làm mẹ ai cũng đều được muốn tốt nhất cho con mình nhưng mà cách họ muốn con trở nên tốt nhất liệu có đúng hay không khi cứ đưa con ra so sánh. Cái tiêu chuẩn mà xã hội thường gọi tên đó “con nhà người ta”. Đa phần các bậc phụ huynh thường lấy điển hình “con nhà người ta” ra để so sánh khi con mình làm sai, thi cử điểm thấp…và vô vàn những việc khác…rồi không bằng con nhà bà này, thua con nhà ông kia…Có thể đối với một số đứa trẻ, việc so sánh này giúp nó làm động lực để cố gắng hơn, nỗ lực hơn. Nhưng tâm lí chung của con người là chẳng ai thích khi bị so sánh như vậy cả. Điều này càng làm cho trẻ cảm thấy tự ti, mặc cả với bản thân hơn rất nhiều. Với nhiều đứa trẻ có thể coi đó là áp lực, là nỗi sợ hãi và nghiêm trọng hơn đó là mắc chứng “trầm cảm”

Nếu con làm chưa đúng, thử một cách khác, cha mẹ cùng động viên con, hỗ trợ cho con, từ từ chỉ ra những lỗi mà con mắc phải để từ từ khắc phục thì suy nghĩ, hành động của trẻ liệu có khác đi không. Thực ra, có rất nhiều cách để có thể dạy con nhưng lựa chọn cách nào cho phù hợp với con mình mới khó. Đừng lầm tưởng rằng đưa cái “con nhà người ta” ra để so sánh là một phương pháp hay, nó đang dần lặng lẽ làm tổn hại đến tinh thần của con mình đấy.