Khoảnh khắc bé gái 18 tháng đứng trước hiên ngẩng mặt lên nhìn camera gọi bố mẹ đi làm ăn xa về nhà khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Không phải cha mẹ nào cũng có thể được gần gũi con, đặc biệt là với các gia đình ở nông thôn. Những người trẻ lên thành phố lập nghiệp, nhưng lại không thể đón con lên ở cùng vì bé còn quá nhỏ. Họ thường chọn cách gửi con lại cho ông bà để đi làm. Nếu làm gần thì vài ba tuần lại chạy về với con. Nhưng có những gia đình đôi khi cả năm mới gặp con được vài lần. Gần đây một đoạn clip em bé 18 tháng xem camera là bố mẹ đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thương cảm. Đó chắc hẳn cũng là tình cảnh của rất nhiều em bé phải xa cha mẹ, đặc biệt là những đứa trẻ con công nhân xa quê lập nghiệp.

hình ảnh

Đoạn clip được quay tại thành phố An Khánh, tỉnh An Huy cho thấy một cô bé dễ thương xinh xắn, mặc áo len đỏ, đôi má phúng phính đang chập chững bước đến trước cửa nhà. Con đứng tần ngần dựa vào thành cửa, rồi nhìn lên camera an ninh trên đầu, vẫy tay và gọi “Ba ba, ma ma, về về” mãi không thôi. Dường như cô bé đang cầu xin ba mẹ hãy trở về nhà với con.

Gia đình cô bé cho hay con đang sống với bà ngoại ở thành phố An Khánh, trong khi cha mẹ phải làm việc ở thành phố Vô Tích, cách đó hơn 400 cây số. Cha cô bé nói rằng đôi khi họ hay gọi con gái qua camera để cô bé có cảm giác bố mẹ luôn ở gần bên con. Nhưng có vẻ như vậy là chưa đủ. Sau khi xem đoạn clip, cha mẹ cô bé cảm thấy rất đau khổ và bất lực, chỉ hy vọng rằng họ có thể dành dụm đủ tiền, để sớm trở về nhà và đoàn tụ với con gái.

hình ảnh

Nghĩ rằng camera có bố mẹ trong đó, cô bé cứ đứng gọi mãi không thôi

Đôi khi con gái tôi cầm đồ ăn ngon, đứng trước camera và nói rằng “Ba ba, ma ma, ăn”. Tôi đoán chắc con bé nhầm máy quay là bố và mẹ. Tôi cảm thấy rất bất lực mỗi khi nhìn thấy cảnh này", người cha xót xa nói.

Khi hai vợ chồng kiểm tra màn hình, họ thấy cô con gái nhỏ nằm trong góc, nhìn vào camera và chậm rãi nói “Ba ba, ma ma, về vềbằng một giọng dịu dàng khiến họ bàng hoàng và xót xa.

Mỗi lần nhìn thấy con gái gọi bố mẹ, Chang rất thương tâm nhưng vợ chồng anh không biết làm thế nào bởi có về quê thì cũng không có việc làm đủ để tạo thu nhập nuôi sống gia đình.

Tôi thực sự rất buồn khi nhìn thấy điều đó, nhưng vì công việc nên chúng tôi không thể ở bên con thường xuyên. Tôi không biết phải làm sao.”

Người cha xúc động cho biết thêm rằng họ không được gặp con gái nhiều vì cô bé thường ngủ trưa, còn ban tối thì đi ngủ sớm.

“Đôi khi con bé líu lo một mình. Nhưng tôi hiểu là con bé đang gọi mong chúng tôi về nhà. Cả hai vợ chồng mong sẽ được về sớm trong năm nay, ở lại khoảng một tháng, vào dịp Tết".

Câu chuyện bé 18 tháng xem camera là bố mẹ sau đó được chia sẻ rộng rãi lên mạng, gây xúc động mạnh và nhận được sự cảm thông từ hàng chục ngàn người. Người chủ của anh Chang cũng đã biết được và tạo điều kiện cho anh và vợ nghỉ phép vài hôm để về thăm con.

hình ảnh

Sau 9 tiếng ngồi xe, vợ chồng anh Chang đã về đến quê. Con gái anh hết sức bất ngờ. Những ngày sau đó, khi bố mẹ lại phải đi xa làm ăn, cô bé lại tiếp tục gọi bố mẹ trong camera. Cháu bé làm vậy dường như để bố mẹ em lại có thể bất ngờ trở về như lần trước. Điều này lại càng khiến vợ chồng anh Chang đau lòng hơn.

Tình cảnh của vợ chồng anh Chang cũng giống như hàng ngàn cặp cha mẹ khác trên khắp các miền quê ở Trung Quốc. Mong muốn của Chang trong thời gian tới là có được một công việc ổn định, có thu nhập đủ trang trải cuộc sống ngay tại quê nhà của mình.

Trên thực tế, không phải gia đình nào cũng có thể ở gần bên nhau. Cha mẹ vì con cái, vì gia đình, phải mưu sinh ở khắp nơi, lo cơm áo gạo tiền, mong con cái có một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, đó thật sự là thách thức đối với những gia đình đang tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Cha mẹ đi làm ăn xa bỏ lỡ thời gian dành cho gia đình, điều này có thể đặc biệt khó khăn với trẻ nhỏ. Con cái ở nhà thiếu vắng cha mẹ, được ông bà cưng chiều hơn là dạy dỗ, thường có dấu hiệu hư hỏng, sa sút về học tập và đạo đức. Nhận thức, suy nghĩ, hành động của con trẻ vốn còn nhiều non nớt, bồng bột, dễ dẫn đến sai lầm, dễ bị cái xấu lôi kéo, dụ dỗ. Cha mẹ đi vắng tạo nên một khoảng trống lớn trong ngôi nhà, trong chính các con.

Tuy nhiên, nếu không thể thay đổi hoàn cảnh, thì tốt nhất ngay từ ban đầu, cha mẹ nên xây dựng những hoạt động tích cực giúp nuôi dưỡng mối liên hệ tình cảm của trẻ với các bậc phụ huynh dù ở xa. Ví dụ thường xuyên liên lạc với con, trò chuyện với trẻ về những hoạt động hàng ngày ở trường, tìm hiểu tâm tư tình cảm của con,…

Cha mẹ có thể khuyến khích trẻ vẽ những bức tranh hoặc ghi nhật ký về những hoạt động mà con mong muốn được làm với cha mẹ khi trở về nhà, chẳng hạn như đi bơi hoặc thăm công viên. Trẻ cũng có thể tập viết email và bưu thiếp, thậm chí ghi lại những tin nhắn thoại hoặc video về những gì con nhớ nhung, cảm giác của con và những gì con mong muốn làm khi cha mẹ quay về. Khi về nhà, cha mẹ có thể thực hiện ngay mong ước của trẻ, lên kế hoạch cho các hoạt động gia đình cùng nhau, để tình cảm gia đình trở nên keo sơn gắn bó.

hình ảnh

Cha mẹ đi làm xa cũng có thể chuẩn bị trước một số thứ để xoa dịu trẻ khi thiếu vắng mình bên cạnh. Những thứ này có thể bao gồm một album ảnh nhỏ của gia đình, một máy ghi âm giọng nói của cha mẹ hoặc những đoạn clip được quay sẵn về những câu chuyện thú vị mà cha mẹ muốn kể cho các con nghe mỗi buổi tối.

Cuối cùng, hãy thể hiện tình yêu với con bạn hàng ngày. Mỗi ngày, hãy gọi điện và cho trẻ thấy con có ý nghĩa như thế nào với cha mẹ. Những việc làm này mỗi ngày sẽ giúp mối quan hệ cha mẹ và con cái ngày càng gần gũi, bền chặt và không gì lay chuyển được, kể cả xa cách nhau. Tuy vậy, tốt nhất là cha mẹ nên tạo điều kiện ở gần con bởi trong 1000 ngày đầu đời, trẻ rất cần sự dạy dỗ yêu thương của cha mẹ. Mong rằng sẽ không có em bé xem camera là cha mẹ nào nữa, cho dẫu điều này thật khó, bởi không phải gia đình trẻ nào cũng có điều kiện đem con vào thành phố ở cùng. Năm qua lại là một năm quá khó khăn, và nhiều ông bố bà mẹ trẻ cũng đang ngậm ngùi vì thêm 1 cái Tết phải xa con….