nhà mình có 1 đứa à, con một nên nó khá ích kỷ, cứ chăm chăm lo cho bản thân nó :Nottalkin:


mình muốn hướng dẫn nó cho nó biết là nó cần chia sẻ cái may mắn đó (được cha mẹ lo cho đầy đủ) cho ngừoi khác. nhưng nhà mình thì lu bu, chỉ mỗi dịp lễ tết thì mới dắt nó tham gia mấy chươg trình từ thiện của nhà thờ, cho nó có chút cảm nhận, mà thấy nó thờ ơ quá. Ở trong lớp thì nghe nó kể toàn con nhà khá giả, nên chẳng cần san sẻ hay giúp đỡ gì nhau. chỉ lâu lâu nghe nó bảo trưường vận động cứu trợ bão lũ thì mình cho bao nhiu nó đem góp bấy nhiu, chả tí xúc cảm nào. làm sao đây, mình chẳng muốn mai mốt nó cứ như "gỗ đá" chẳng quan tâm đến ai