Meobe hiện đang rất gầy: cao 1.60, nặng 44kgs.


Meobe rất muốn ăn nhiều để được tăng cân, mà lại không thích ăn vặt. Còn ăn cơm thì cũng không thích, mỗi bữa ngồi vào mâm cơm là thấy chán, chỉ ăn được 1 bát, còn lại là ăn vã thức ăn. Nhưng nếu cho Meobe thay cơm bằng bún chẳng hạn, thì ăn hì hục, và no căng. Và Meobe cũng thích ăn phở, hủ tiếu, miến, bán canh, bún bò huế, bún, ... miễn không phải là cơm thì Meobe ăn nhiệt tình lắm. Nhưng như thế liệu có được không nhỉ?


Nếu thay cơm bằng bún, cũng với thức ăn như với cơm thì meobe ăn hết khỏang 400gr bún đấy.


Co`n sữa thì Meobe ngán lắm rồi. Sáng nay uống 1 cốc Ensure (Abbott), co' pha mùi ca cao đàng hòang, uống xong thấy ngán kinh khủng, lai còn thấy chóng mặt nữa chứ, súyt chút nữa là nôn ra hết. Các lọai sữa khác thì Meobe phải uống thôi chứ không thích, thế nên hay quên lắm.


PHải làm sao bây giờ? Meobe thích được béo lên như hồi sinh xong ấy: 55kgs, da dẻ căng mịn, người trông rất lực lưỡng. Chả thấy mệt mỏi gì hết. Đã lắm ! :d