Chào mọi người, em từng là một đứa hay thức khuya con mắt thâm quầng như gấu trúc luôn, nhìn vô mặt em chắc thấy con mắt đen thui của em đầu tiên đó. Trị bao nhiêu thứ từ xác trà cho tới gel dưỡng đắt tiền nhưng không hết mà không ngờ dùng dầu dừa nó lại cứu con mắt của em



Em kể ra ai cũng chọc ‘da mày da gì chứ không phải da người’ :))nhưng kệ ai chọc thì chọc nhưng em hết thâm là mừng húm rồi, giờ make up cũng đỡ phải che nhiều, nhiều khi chỉ chuốt mi thôi mắt cũng long lanh, mặt cũng sáng.



Cách em trị thâm đây ạ:



Em hay lấy khoai tây và dưa leo xay nhuyễn rồi trộn với dầu dừa đắp lên vùng thâm.



Vừa thoa em vừa massage xoắn ốc để nó thấm vô rồi nằm thư giãn nghe nhạc 20p.



Sau khi xong thì rửa lại thật sạch bằng nước lạnh. ;;)